Thôi đành chờ thêm
Thôi đành nấn níu chờ thêm
Trời đông nhuốm lạnh bên thềm rồi đây
Thắm lòng chiếc lá hây hây
Sương rơi gió vợn đong đầy nhớ thương
Và em lần nữa vấn vương
Xôn xao chưa dứt dư hương hẹn hò
Bao năm quên lãng co ro
Cô đơn chỉ viết thơ vò võ mong
Hợp tan thổn thức giữa dòng
Cùng con chữ nhỏ đi vòng ngẩn ngơ
Tay không buộc chặt tóc tơ
Nắn nót đoãn khúc mộng mơ thôi mà
Sông nguồn núi ngọn xa xa
Sầu này từ đó sầu ra mắt buồn
Má hờ phấn nhạt lặng buông
Mắt ngây ngất đẫm con đường ngày qua
Đôi vai mê tỉnh làn da
Cồn cào nhịp đập như là nhớ nhung!
Thuvang