Bài Thơ Tháng Hai
Bài Thơ Tháng Hai
Tháng Hai Xuân vẫn nguyên đây
Đêm qua giấc ngủ đắp đầy yêu thương
Mênh mang gió thoảng ven đường
Năm nay Đông đẹp
Thiếu Một Điều
Bài được thuvang sửa lúc 2012-9-21 15:46
Thiếu Một Điều
Tôi có Mẹ hiền mất đã lâu
Có Cha chung thủy sống ưu sầu
Có người chị
Mưa Hạ
Mưa hạ…
Cơn mưa ướt sũng thân gầy
Người xa… xa quá, phương này riêng ta
Vấn vương một buổi mưa sa
Người về nơi ấy…để ta
Thất tình
Cũng bởi thương thầm mà không nói
nên em lấy chồng ... sáo sang sông
pháo hồng nhuộm đỏ khung trời đó
đơn phương , một mình ôm nỗi đau .
NHỚ NGƯỜI
NHỚ NGƯỜI
Nhớ người ,tôi nhớ một người
Ngẩn ngơ tôi đứng ,tôi ngồi ngẩn ngơ
Nhớ người tôi nhớ ngày xưa
DOI CHO
Tôi đến nhà em rủ đi chơi
Năn nỉ hồi lâu... em nhận lời
Bảo rằng: Ra ngỏ đợi xíu
Em vào sửa soạn sẻ ra ngay
Tôi
Lá thư thứ nhất
Thơ Hà Thượng Nhân
Quê nhà trông lại lòng đau ,
Yêu nhau thế ấy , nhớ nhau thế này.
Vuốt mái tóc , nắm bàn tay ,
Những đêm
Bóng Mơ by Viễn Phương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-30 00:41
Bài được uyenuyen sửa lúc 2011-11-22 11:18
http://img809.imageshack.us/img809/6545/bongmo1.jpg