Thơ tình vẫn viết
Không người tôi vẫn viết tình thơ
Cùng với trăng sao bóng mịt mờ
Xa thẳm quên rồi hay mãi nhớ
Thật tình đôi lúc khóc trong mơ
Bể dâu vụng dại hay do bởi
Tình dệt bằng thu lá mục nhanh
Tan biến rồi như an phận số
Ngàn năm trầm tích vạch lằn ranh
Có khi mưa nắng khơi niềm nhớ
Thức nốt đêm này lại kế đêm
Trách tiếng lòng nay sao quạnh quẻ
Cắn môi đầu cúi mắt buồn thêm
Cùng là một kiếp vô thường đó
Hiện diện quanh nhau được mất còn
Tha thứ bao dung là hạnh phúc
Cỏ mềm chồi ngọn mãi hoài non
Hiểu dùm tôi nhé mối tình con...
Thuvang