THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
NỖI LÒNG THẦM KÍN
Muốn trao anh lời thương thầm kín
Nhưng sao lòng câm nín xót xa
Hương yêu dù có đậm đà
Thời gian xa cách thiết tha mõi
Đầy cười chớ để lưng
Bài được JimmyLy sửa lúc 2017-2-7 08:22
Đầy cười chớ để lưng
Em có nỗi buồn nghĩ cũng dai
Đường kia ngoan cố vẫn còn hoài
Ngược
Chờ ai
Chờ ai.
Wednesday January 5, 2005 5:23 PM
Đời người một thoáng tợ mây bay
lúc hợp khi tan chuyện mỗi ngày
đổ lệ sầu đau khi
Hương Đồng by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-6-9 06:38
http://img210.imageshack.us/img210/4620/huongdong.jpg
Nhớ Quê
chào cả nhà, BT bận qúa nên hôm nay mới trở lại.Thôi tự phạt bằng mấy bài thơ Đường nhé
Nhớ Quê
Thơ thẩn bên chiều với nắng
Niềm đau
Soi trong gương đếm vết nhăn trên chán
Xoè bàn tay tìm lại dấu thời gian
Mở tiềm thức ôn lại tình ngày ấy
Thắt lòng đau_ước vọng quá gian
Thơ đối 4 câu
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
Nghe chàng là khách tài hoa
Mời chàng đối đáp một
Lục Bát Tình Tôi
Trời Ơi...
Trường Phi Bảo
Trời ơi, thơ phụ rẫy em
Cho nên cảm xúc chẳng thèm hỏi thăm
Buồn đau chỉ biết khóc thầm
Bút khô ráo mực giấy