Em Bé Lạc Loài
Biển động đưa thuyền vào đảo hoang
Mặt trời vắng bóng ánh chiều tàn
Thiếu cơm áo mặc không chăn chiếu
Cuộc sống ly hương nước mắt tràn ...
Năm tháng bên đời trong ký ức
Chuyện lòng nhớ lại mãi ưu hoài
Người thưa đảo nhỏ nơi quê lạ
Thằng bé lên ba sống lạc lòai
Nó đến âm thầm không Mẹ Cha
Lang thang khắp trại sống thân gầy
Đêm về gió lạnh trời u ám
Nằm ngủ co ro cảm nghẹn ngào
Một sáng đẹp trời chim khẽ hót
Mẹ Cha Nó gọi thật trong lành
Vòng tay nhân ái Người mang đến
Cho Nó cuộc đời hạnh phúc xanh .
Phố Xưa 15/04/2012
thuvang,
Hi Phố Xưa ,
Thay mặt VCD cũng như vườn thơ VCD , Thuvang với tất cả chân tình xin chào đón sự có mặt của Phố Xưa tại ngôi nhà thơ nhỏ nhỏ xinh xinh này nha :)
Bài thơ "Em Bé Lạc Loài " của PX rất hay , buồn quá , cãm động muốn khóc luôn vậy đó ..
Tò mò chút xíu nha , TV Xin phép hỏi PX đó là một câu chuyện thật hay chỉ là thơ thôi ? Nếu tiện thì trả lời , bằng không tiện cũng không sao ..hihi
PhoXua,
Hi Thuvang
Phố xưa rất vui được quen biết đếnThuvang và toàn thể các anh Chị , em trong VCD ,ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn thiệt đó :)
Cảm ơn TV đã đọc thơ PX nha , đây là bài thơ PX nhớ lại ở trên đảo nhỏ Sedanau (Indonesia )gặp được một em bé khoảng chừng 2 tuổi hơn , cháu chưa biết nói , không có Cha Mẹ bên cạnh và rất tội nghiệp ..câu chuyện nầy có lẻ không bao giờ PX quên được, lúc định cư xong đâu vào đó mới bắt đầu viết lại nhật ký cho mình.. học làm thơ ..và mới có bài thơ " Em Bé Lạc Loài ". Nếu kể lại thì chắc sẻ dài lắm ..thôi thì hẹn dịp khác nhá TV
PX mến chúc Anh Chị ,TV & các bạn vui nhiều và mọi việc như ý .
thuvang,
Thanks PhoXua ,
Trong cuộc sống chúng ta có nhiều mãnh đời bất hạnh không hoặc chưa ai biết đến , Em Bé nào đó mà PhoXua đã gặp chắc sẽ phần nào xoa dịu nếu biết được có một người đã hiểu và nhớ đến Em ( dù không giúp được nhau bằng một vật chất hiện hữu nhưng TV với ý nghĩ thô kệch của mình là PX đã và đang là người đến với Em , chìa bàn tay thân ái cho Em Bé nắm , đưa Em hòa nhập với cuộc đời sắp tới .
Chúc PX vui , khỏe và sáng tác thơ hay hoài nha .
uyenuyen,
PX ơi ...mến chào PX đã vào Vườn Thơ VCD ....Anh Chị Em ở đây dễ thương và hiền lắm PX ơi .....
UU chúc PX vui thơ chung với vườn thơ VCD nha
mến
UU
PhoXua,
Mến chào Uyên Uyên
Cảm ơn lắm lời chào đón và giới thiệu của UU ..chúc UU vui & như ý nha
PhoXua,
NỖI NIỀM
Tháng tư sợi nắng mong manh
Lắng nghe bài hát " Đồng Xanh " ngọt ngào
Dạt dào âm điệu lời ca
Long lanh đôi mắt gởi trao thật thà
Xưa màu áo trắng kiêu sa
Tung tăng guốc mộc khua dài hành lang
Hạ về phượng nở mùa sang
Chia tay ngày ấy miên man thẫn thờ
Bên đời lắm lúc chơi vơi
Mượn bàn phím gõ vần thơ nỗi niềm
Gió chiều nhè nhẹ chao nghiêng
Thoáng hồn nhung nhớ đi tìm tuổi thơ
Cho tôi còn mãi mộng mơ
Cho tôi níu giữ góc trời nhỏ nhoi ...
Phố Xưa
PhoXua,
Tình Buồn
Đứng bên song cửa nhỏ
Đôi mắt nhìn xa xăm
Chút sương mai buổi sáng
Chạnh lòng nhớ miên man
Nhớ xưa em áo trắng
Tóc xõa bờ vai ngang
Đôi má hồng xinh xắn
Trái tim yêu rộn ràng
Mối duyên tình nồng thắm
Tưởng đẹp mãi ngàn năm
Nào ngờ tan vở mộng
Lẻ bóng sầu riêng mang
Tháng ngày qua rất vội
Đêm gió thổi vi vu
Em về buồn ủ rũ
Tìm giấc ngủ ngàn thu ...!
Phố Xưa
PhoXua,
Cội Xưa..
Nắng xuân sang hoa mai vàng hé nụ
Trở về thăm thành phố củ thân thương
Nhớ miên man màu áo trắng sân trường
Bóng bên đường vấn vương hồn xao động ...
Và...sáng xuân "Cội Xưa " ngồi mơ mộng
Miếng bánh bò thơm vị ngọt miền quê
Tách cà phê lưu luyến áng mây chiều
Nét mỹ miều bỗng yêu thời tuổi nhỏ ...
Và...tháng ba mưa rơi qua lối ngõ
Trải cõi lòng bài hát "Trịnh " buồn tênh
Thời gian ơi ! xin dừng lại bên thềm
Để níu kéo ..ngày dài..thêm chút nữa .!
Phố Xưa