Khi Mắt Em Buồn
Đôi mắt biếc ưu tư buồn vời vợi
Ấp ủ đầy những nỗi nhớ long lanh
Cho tình em ngự trị mãi tim anh
Lòng hoài nhớ trong chuổi ngày chờ đợi
Đôi mắt đó in sâu trong tâm nảo
Bờ môi hồng ngây ngất chén rượu say
Mộng dìu nhau chìm đắm trong đêm dài
Trời tĩnh mịch hương trầm đầy huyền ảo
Trên đường vắng lối về bên xóm nhỏ
Tiễn bước nhau chết lịm nửa tâm hồn
Tình ra đi ôm lấy nỗi nhớ mong
Và ánh mắt đong đầy niềm thương nhớ
PTH
PhamTheHung,
Lối Về Nhà EM
Lối cũ ngày xưa tôi gặp em
Trời giăng mây xám bỗng êm đềm
Lòng nghe rạo rực như xao động
Dạ chợt bồn chồn lại rối thêm
Chân bước âm thầm theo lối nhỏ
Mắt nhìn vội vã đến bên thềm
Căn nhà bé nhỏ nay còn đó
Rêu phủ điêu tàn trong bóng đêm
PTH
PhamTheHung,
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-13 07:18
KHÚC TỬU SẦU
Lặng lẽ nhìn trăng khuất đỉnh đầu
Mây buồn trôi mãi, trôi về đâu
Tay cầm chum rượu còn nguyên đó
Hồn lại đảo điên động nỗi sầu
Lướt khướt say quên tình dối trá
Bùi ngùi lại nhớ nỗi thương đau
Người đi rũ bỏ lời nguyền ước
Đơn lạnh hồn tôi nơi chốn nào
PTH
uyenuyen,
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-13 08:05
KHÚC TỬU SẦU
Lặng lẽ nhìn trăng khuất đỉnh đầu
Mây buồn trôi mãi, trôi về đâu
Tay cầm chun rượu còn nguyên đó
Hồn lại đảo điên động nỗi sầu
Lướt khướt say quên tình dối trá
Bùi ngùi lại nhớ nỗi thương đau
Người đi rũ bỏ lời nguyền ước
Đơn lạnh hồn tôi nơi chốn nào
PTH
TH bài Thơ Thất Ngôn Bát Cú thật là hay ....cho UU xin họa tiếp theo bài thơ nhe TH ..
Dạ Tương Sầu
Tình thơ gợi nhớ buổi ban đầu
Dòng chữ còn đây, người ở đâu?
Tiếng sáo du dương buồn nức nở
Âm thanh lắng đọng giọt mưa sầu
Cho lòng vương vấn tình ngang trái
Để dạ quặn lên những nỗi đau
Kẻ ở người đi ôm tiếc nuối
Canh thâu mờ lệ ướt mi nào
Uyên Uyên
PhamTheHung,
Tình Ca Cho Em
Đêm nay mưa đỗ rào đời
Rừng thiêng gọi lá rỉ lời thiết tha
Nhánh đưa một bản tình ca
Đón em vào hạ rời xa đô thành
Gió tình cuộn lá thành mành
Phủ chân em đắp xuyên nhành giây tơ
Trong tay say đắm mộng mơ
Tâm hồn bấn loạn lẳng lơ quay cuồng
Cho bao ngày tháng đợi mong
Tình ca xiết chặt trong vòng tay nhau
Xoá tan những nỗi đớn đau
Xua đi nhung nhớ mang sầu rời xa
Em là một bản tình ca
Ru anh hát ngủ đuổi xa muộn phiền
Cung la âm điệu nối liền
Dìu em xây mộng nơi miền chốn xa
PTH
PhamTheHung, uyenuyen, PhamTheHung, GiángThuXưa, PhamTheHung, PhamTheHung, ntd, minhlatiennu, PhamTheHung, GiángThuXưa, uyenuyen, thuvang,
Nâng niu cánh mỏng hoa vàng
Ôi màu cúc thắm rộn ràng con tim
Bướm say cho bướm đi tìm
Chim non ca khúc tâm tình líu lo
Lời yêu ai gửi vào thơ
Mơ trao duyên thắm, mộng vương tơ tằm
Lời ru nhè nhẹ âm thầm
Cho tình tỏa ngát hương trầm vườn hoa
PTH
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-4-13 06:13
Một Thoáng Hương Say
Nâng niu cánh mỏng hoa vàng
Ôi màu cúc thắm rộn ràng con tim
Bướm say cho bướm đi tìm
Chim non ca khúc tâm tình líu lo
Lời yêu ai gửi vào thơ
Mơ trao duyên thắm, mộng vương tơ tằm
Lời ru nhè nhẹ âm thầm
Cho tình tỏa ngát hương trầm vườn hoa
PTH
Duyên Nồng Xuân Thắm
Lã lơi dưới ánh trăng vàng
Lung linh huyền ảo mơ màng nhịp tim
Hương say lượn bướm kiếm tìm
Chim kêu vang tiếng trên cành líu lo
Tâm tình gói gém trong thơ
Duyên nồng say đắm ,hoài mơ xuân tằm
Mân mang tiếng khẻ ru thầm
Tơ lòng dệt mộng là đà hương hoa
Uyên Uyên
Đêm Thu
Đêm Thu trời đỗ hạt mưa ngâu
Rỉ rả âm vang vương nỗi sầu
Mộng đẹp thoáng qua trong khoảnh khắc
Cơn buồn đeo đẵng suốt canh thâu
Người đi đau xót nhìn Thu vắng
Kẻ ở ngậm ngùi tiễn Hạ Âu
Rồi đến bao giờ người trở lại?
Cùng ta ngồi ngắm trăng bên cầu
PTH
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-4-14 05:42
Đêm Thu
Rỉ rả âm vang vương nỗi sầu
Mộng đẹp thoáng qua trong khoảnh khắc
Cơn buồn đeo đẵng suốt canh thâu
Người đi đau xót nhìn Thu vắng
Kẻ ở ngậm ngùi tiễn Hạ Âu
Rồi đến bao giờ người trở lại?
Cùng ta ngồi ngắm trăng bên cầu
GTX
Tình Đầu Hay Tình Cuối
Khóc đi, em khóc nữa đi!
Cho má phai nhạt, con tim úa nhầu
Buồn vương giăng lối u sầu
Cho lần gặp gỡ bên cầu chia tay
Tình đầu mộng ước theo mây
Nụ hôn lần cuối trao ai bên đường
Tình đầu mộng lắm yêu đương
Để khi cách biệt nhớ thương bóng hình
Ra đi ai có gia đình
Không quay trở lại cho tình phôi phai
Đêm về ướt lệ mi cay
Lòng em buốt giá cho mây ngậm ngùi
Đời em đánh mất nguồn vui
Con tim tê tái, chôn vùi tình sau
Em ơi! Xin nén thương đau
Tình đầu như nước chân cầu cuốn trôi!
PTH
Bài được PhamTheHung sửa lúc 2012-4-26 07:43
Lỡ Làng
Em trách đời sao quá phủ phàng
Mười năm chăn gối cùng chung mang
Tiếng lòng nức nở nào ai biết
Bỡ ngỡ chia tay tình lỡ làng
Em ghép vần thơ trong vội vàng
Tâm hồn xáo trộn đầy miên man
Trọn đêm trăn trở lòng thầm khóc
Thương tiếc phận hồng đời dỡ dang
Mộng ước vụt bay trong ngỡ ngàng
Em về ghé lại bến đò ngang
Dòng sông năm cũ vẫn còn đó
Bến nước chiều mưa vắng bóng chàng
Em đến tìm nhau trong muộn màng
Đêm về gối mộng tình riêng mang
Năm canh thức trắng lòng nhung nhớ
Tỉnh giấc trong đêm chợt bẽ bàng
PTH
Em trách đời sao quá phủ phàng
Mười năm chăn gối cùng chung mang
Tiếng lòng nức nở nào ai biết
Bỡ ngỡ chia tay tình lỡ làng
Em ghép vần thơ trong vội vàng
Tâm hồn xáo trộn đầy miên man
Trọn đêm trăn trở lòng thầm khóc
Thương tiếc phận hồng đời dỡ dang
Mộng ước vụt bay trong ngỡ ngàng
Em về ghé lại bến đò ngang
Dòng sông năm cũ vẫn còn đó
Bến nước chiều mưa vắng bóng chàng
Em đến tìm nhau trong muộn màng
Đên về gối mộng tình riêng mang
Năm canh thức trắng lòng nhung nhớ
Tỉnh giấc trong đêm chợt bẽ bàng
PTH
***
Kính họa đôi dòng
(ntd-mltn 814)
Một chữ yêu đương lắm phũ phàng
Cuộc đời ta mãi cứ vương mang
Khi xưa nhỏ dại đâu nào biết
Thoáng đó rồi mơ quả lẹ làng
Cứ ngỡ tình như giấc mộng vàng
Đêm nằm suy nghĩ chuyện lan man
Đàn ông chẳng được bao giờ khóc
Hãy tựa chim bằng rộng cánh dang
Nhất quyết từ nay chẳng ngó ngàng
Bóng người con gái đã sang ngang
Nhưng sao vẫn thấy hình dung đó
Vẳng tiếng du dương thiếp gọi chàng
Giống nhện rừng kia nấp dưới màng
Châm vòi hút nhựa trái tim mang
Quên đi tất cả càng thêm nhớ
Chiếc lá vàng khô rụng gốc bàng
ntd
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-4-26 22:36
[quote]
Em trách đời sao quá phủ phàng
Mười năm chăn gối cùng chung mang
Tiếng lòng nức nở nào ai biết
Bỡ ngỡ chia tay tình lỡ làng
Em ghép vần thơ trong vội vàng
Tâm hồn xáo trộn đầy miên man
Trọn đêm trăn trở lòng thầm khóc
Thương tiếc phận hồng đời dỡ dang
Mộng ước vụt bay trong ngỡ ngàng
Em về ghé lại bến đò ngang
Dòng sông năm cũ vẫn còn đó
Bến nước chiều mưa vắng bóng chàng
Em đến tìm nhau trong muộn màng
Đên về gối mộng tình riêng mang
Năm canh thức trắng lòng nhung nhớ
Tỉnh giấc trong đêm chợt bẽ bàng
PTH
***
Kính họa đôi dòng
Quên và Nhớ
(ntd-mltn 814)
Một chữ yêu đương lắm phũ phàng
Cuộc đời ta mãi cứ vương mang
Khi xưa nhỏ dại đâu nào biết
Thoáng đó rồi mơ quả lẹ làng
Cứ ngỡ tình như giấc mộng vàng
Đêm nằm suy nghĩ chuyện lan man
Đàn ông chẳng được bao giờ khóc
Hãy tựa chim bằng rộng cánh dang
Nhất quyết từ nay chẳng ngó ngàng
Bóng người con gái đã sang ngang
Nhưng sao vẫn thấy hình dung đó
Vẳng tiếng du dương thiếp gọi chàng
Giống nhện rừng kia nấp dưới màng
Châm vòi hút nhựa trái tim mang
Quên đi tất cả càng thêm nhớ
Chiếc lá vàng khô rụng gốc bàng
ntd
[/quote]
(ntd-mltn 815]
Ngọc Tiên
Đã nói yêu xin chớ phụ phàng
Cho người khóc hận tủi buồn mang
Xưa hay sớm đợi chiều sang đón
Nhà cách con đê cuối cổng làng
Chớ để trăng xưa lạnh võ vàng
Thu về quyện với gió mơn man
Lời thương kết chặt đâu dời đổi
Giả dối ân tình hãy tránh dang..
Nửa giấc mơ xuân hết ngỡ ngàng
Cành hồng bão tố vẫn hiên ngang
Không sờn những bể dâu cay đắng
Thắm đượm bên nhau mãi nhé chàng
Biết ảo mà tôi cũng chẳng màng
Ôm vào nỗi nhớ xót xa mang
Từng đêm thao thức âm thầm mộng
Dẫu mấy mùa đông phủ ngọn bàng
Cám ơn hai bạn NTD, MLTN vào họa thơ chung vui nhe. Hai bài thơ họa lại hay lắm.
TV ơi, vườn thơ có nhân tài ẩn thân mà dấu hén. Nhớ nhe.......!!!!!
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-5-3 04:29
PhamTheHung gửi lúc 2012-4-11 05:44
[quote]Tình Ca Cho Em
[/quote]
Hạ về gió thổi rì rào
Mưa rơi cành nhánh thì thào gọi nhau
Lá mây che lấp trăng sao
Tình ca trỗi dậy dạt dào lê thê
Nụ hôn say đắm đê mê
Đêm dài thanh vắng cùng kê mái đầu
Kể nhau những nỗi u sầu
Nhắc tới nhung nhớ niềm đau trong lòng
Của bao ngày tháng chờ mong
Vang vòng tay rộng đợi trông ai về
Xua đi bao nỗi muộn phiền
Lùi xa dĩ vãng bao điều xót xa
Cùng anh trong bản tình ca
Đong đưa xa mãi bi ai trong lòng
Đến anh những tháng tình trông
Vòng tay xiết chặt em mong phút nầy
GTX
TV bạn mình ơi ...thây của tụi mình đang đi vào Tuyệt Tình Cốc luyện Âm Thanh Chưởng đó chắc lâu lắm mới xuống núi ...vì luyện Độc Chưởng nầy mà không kỷ càng có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đó TV ơi .....chừng đó vườn thơ không còn có .......hi..hi......:curse::P
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-5-19 15:33
TV bạn mình ơi ...thây của tụi mình đang đi vào Tuyệt Tình Cốc luyện Âm Thanh Chư ...[/quote]
hihihi....Tùng tùng ..Xèn .. tiễn Thầy lên núi ....:)
Thiện tai , thiện tai ....:funk:
ads
module block ngaunhien
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-15 19:23
Cõi mê
_______________________________________
Ta đi lạc lối chẳng đường vềBởi đã theo người vào
Tim Côi
Núi cao thăm thẳm mây ngàn
Mưa chiều ảm đạm trăng tàn khuất xa
Con đường xưa củ đi qua
tình mình mong đợi u sầu riêng
Mưa Thu.
____________________________
Mưa bụi Thu sầu lất phất bay
Chiều buông lá rụng xác xơ ngày
Lạnh thêm áo mỏng vai bồ liễu
Ướt
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-1-25 10:01
http://img90.imageshack.us/img90/5364/xuannhogtx1.jpg
Sao đã vội say?!
_____________________________
Thu rồi theo những lá vàng bay
Cứ vẫn lênh đênh với tháng ngày
Dưới nước dòng sông
Văn chương ta mượn để làm thơ
Hoạ đối tương tư với mong chờ
Người đi khuất nẽo xa vạn lý
Ta vẫn nơi này, xây ước mơ