Thất tình
Cũng bởi thương thầm mà không nói
nên em lấy chồng ... sáo sang sông
pháo hồng nhuộm đỏ khung trời đó
đơn phương , một mình ôm nỗi đau .
Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe Quan họ trên Cao nguyên ...
Khúc "Giã bạn" hát rồi mà anh còn nấn ná
Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: "Người ơi..."
Anh tệ
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Đôi nét về
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tên thật: Nguyễn Văn Tạo
Năm sinh: 1962
Quê quán: Nam Định
Sinh quán: Sài Gòn
Nghề nghiệp: Giáo viên Vật
Nguời ta ....... -_-
Nguời ta như thể cành cao
Phận tôi cành thấp dám nào trèo
Đợi tàn đêm
Đợi tàn đêm
Biết nay mây gió đã xa
Niềm thương chấp cánh bay qua núi đồi
Thôi về thả mảnh thơ trôi
Thả niềm u uẩn ra khơi xuôi dòng
Chẳng nhớ đâu
Cơn gió hận thổi căng buồm mộng
Thuyền ưu tư chất nặng mặt biển cong
Nước sâu thẳm biếc màu tiếc nuối
Rêu xanh xao trôi mãi phận long
Vẫn đợi
Tôi vẫn đợi một người từ kiếp trước
Có một ngày bất chợt sẽ đến thăm
Chuyện yêu đương ai giữ dùm lâu lắm
Ngày ấy về ta tính chuyện
Ngại Ngùng Trong Tiếng Yêu
http://img577.imageshack.us/img577/2545/ngaingungtrongtinhyeucn.jpg