Thiếu Một Điều
Tôi có Mẹ hiền mất đã lâu
Có Cha chung thủy sống ưu sầu
Có người chị gái thương tôi lắm
Có đứa em khờ nhớ chị luôn
Tôi có dăm ba người bạn thân
Gọi nhau kể lể chuyện xa xăm
Có người ưu ái ngày xưa cũ
Với cả tấm lòng vẫn hỏi thăm
Tôi có bàn tay đỡ cuộc đời
Có đôi chân bước tiễn buồn trôi
Có làn tóc rối đêm nằm ngủ
Có những tủi hờn giống mưa rơi
Tôi có muôn ngàn chuyện nhớ ghi
Có nhiều tâm sự trong thơ thi
Có lời muốn ngỏ cùng nhân thế
Có ước và mong muốn tặng đi
Quanh quẩn bên tôi nét mỹ miều
Có câu trìu mến với nuông chiều
Có bao cười nụ từ người bạn
Có cái cầm tay thân thiết nhiều
Tôi có đủ đầy... anh biết không?
Nhưng sao lòng dạ cứ chờ mong
Chừng như lệ nhỏ lăn trên má
Vì thiếu một điều: "bóng dáng Anh"!
Thuvang