Tháng Hai Nầy
http://img18.imageshack.us/img18/2503/1thanghainaycn.jpg
Ta Vào Huyền Thoại
2082
Ta Vào Huyền Thoại
Còn gì trong giọt nắng xanh
Còn gì trong những hanh hanh chiều tà
Hay là còn chỉ mình ta
Bên đầu một dãy ngân hà
Qúa xa xôi - Tp
Qúa xa xôi .
___________________________
Thu về nhè nhẹ tiếng mưa rơi
Còn nhớ nơi nao dáng một người
Con lộ thênh thang sầu héo hắt
Cây
Thấu hiểu cho anh
Đáng tiếc rằng ta cứ mãi xa
Nếu không em sẽ hiểu nỗi niềm
Một kẻ yêu em hơn tất cả
Thử hỏi phương nào em có hay
Người nơi góc bể ta
Ta Với Bóng
Ta Với Bóng
(ntd-mltn 635)
Ngọc Tiên
Rồi một ngày mộng cũng chẳng còn chi
Khi tỉnh giấc chỉ còn ta với bóng
Vui thoáng chốc những tình
Lễ Vu Lan
Năm xưa vào lễ Vu Lan
Con tặng Mẹ đoá hồng vàng thắm tươi
Mẹ ơi Con xin Mẹ hãy
Nhớ về em
Lại một đêm ta thức trắng
Trằn trọc năm canh nghĩ về em
Nhớ da diết về người em gái
Thật "Tình cờ trước lạ sau quen".
Lần đầu
Nỗi Nhớ
Bài được thuvang sửa lúc 2011-12-2 16:45
Nỗi Nhớ
Tôi muốn riêng mình nhớ mãi thôi
Xin đừng trăn trỡ nghĩ về tôi
Đừng ngăn con