Thơ Nguyễn Nhật Ánh
10 Năm
Thi Sĩ: Nguyễn Nhật Ánh
Biết em từ độ
Quen em từ hồi
Xa em từ thuở
Trăng còn thôi nôi
Gởi người tôi yêu .
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Em nên xóa dấu thề hẹn ước
Bên gốc thông già ta lỡ
Tôi Vẫn Là Tôi
Bài được thuvang sửa lúc 2012-8-21 15:40
Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi vẫn là tôi, tôi vẫn tôi
Là cô gái nhỏ sớm mồ côi
Không thèm trang
bà con đâu hết rồi
Lâu rồi chẳng có ghé qua
Đây sao nó vắng như ma thế này
Trò Chơi
Anh đã yêu Em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ , phải không em ?
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và
Tình Buồn by Giáng Thu Xưa
http://img90.imageshack.us/img90/8650/tinhbuongtx.jpg
http://www.nhaccuatui.com/m/HllVo5y6fX
Tập thơ : Ru mãi ngàn sau
Bài này đã được sửa bởi nguyenchihiep lúc 2011-6-25 22:43
Lữ khách quay về ,đêm nay trời đổ mưa ... hơi lạnh tỏa lan thấm đầy vai áo bạc .... một
Cho chính mình
Tự dưng khóc
Tự dưng trào nước mắt
Tại sao ta?
Chẳng biết là vì đâu...
Chỉ biết rằng tự dưng mắt ướt mau
Chỉ biết rằng lệ thi nhau