Lặng lẽ đêm về dạ xuyến xao
Thềm trăng nhẹ bước vẫn hôm nào
Miên man lối cũ hồn ngơ ngẩn
Trăng vàng ai xẻ bóng nghiêng chao
Thơ tình dạo ấy lỡ trao nhau
Thềm trăng đôi bóng thuở tựa đầu
Người về ta gửi theo chút gió
Cho tình sống mãi tận ngàn sau
mylinh,
Có một dạo , tình cờ em bật khóc
Khi thấy mình đánh mất tuổi thơ ngây
Tập tành yêu và chờ đợi đêm ngày
Tình lỗi hẹn đoạ đày tim trong trắng
mylinh,
Khi cố quên thì lòng càng thấy nhớ
Có phải vì đã lỡ trót trao tình
Cứ lén nhìn rồi lặng lẽ làm thinh
Tim đau nhói chợt biết mình sai bước
Người yêu hỡi , làm sao tôi quên được
Dòng thơ tình ve vuốt mãi từng đêm
Tiếng yêu thương ngọt lịm giữa môi mềm
Cho mơ mộng trải dài theo nỗi nhớ
Trăng đêm nay vẫn trăng vàng muôn thuở
Kỷ niệm xưa trăn trở bỗng hiện về
dutu,
QUOTE (mylinh @ Feb 23 2008, 12:44 AM) [url="index.php?act=findpost&pid=164368"><{POST_SNAPBACK}>Trăng đêm nay vẫn trăng vàng muôn thuở
Kỷ niệm xưa trăn trở bỗng hiện về
Tiếc là chỉ một cơn mê,
Tĩnh ra lòng lại ê chề hỡi ôi
Hihihiiiiiiiiiiii