Giữa Hoàng Hôn
Giữa Hoàng Hôn
Mấy Giêng rồi anh lần nào nghĩ lại
Tàn tro này còn dấy đốm lửa không?
Tình đã qua nay lạnh tựa mùa đông
Trách chi hỡi
Lạ chưa ?
Không quen cười nhoẽn để quen
Tại vì em thấy anh len lén nhìn
Trong đôi mắt chớp ẩn tình
Biết rằng anh đã nhớ hình dáng ai
Lạ chưa đằng ấy
Tháng Hai Nầy
http://img18.imageshack.us/img18/2503/1thanghainaycn.jpg
Sợi Sầu by Viễn Phương
http://img254.imageshack.us/img254/9995/soisau.jpg
Trăng Buồn by Huỳnh Hương
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-17 10:05
http://img43.imageshack.us/img43/1884/trangbuon.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=XysZjv9-zH0&
Đợi chờ
Thời gian không mang niềm cay đằng
Sao lai thấy lòng tựa giá băng
Ngồi đợi buồn trông bóng người vắng
Nổi buồn thôi gửi lại cùng Trăng
Trả Người
Bài được thuvang sửa lúc 2012-9-11 05:34
Trả Người
Ngày anh đi gió gầy theo tiếng thổi
Dẫu trời Thu nhưng lá chẳng buồn bay