Đáng tiếc rằng ta cứ mãi xa
Nếu không em sẽ hiểu nỗi niềm
Một kẻ yêu em hơn tất cả
Thử hỏi phương nào em có hay
Người nơi góc bể ta chân mây
Có chung lưu niệm phút yêu đầu
Đôi lời trang trải xin em hiểu
Khác đời ta mãi chịu chua cay
Xin lỗi người xưa,xin đừng tủi
Vô tình cớ sự lại không may
Thấu hiểu anh nào đâu muốn thế
Tim anh u ẩn đã đong đầy
TinhEmTraoAnh,
Dẫu biết yêu anh yêu thật nhiều
Để về ngày nhớ đêm mong mỏi
Nối tình đầu em đả trao ai
Với một đêm dài ai nào biêt
Giờ ôm mối tình đau mãi mãi
Dỉ vãng giờ đả xa vắng rồi
Anh đi về cùng người anh yêu
Em đây ôm trọn trái tim vở nát lòng
='0' />
DKNY76,
DKNY76 .........
DKKN,
Tran Tam,
Em đâu biết ngày xe hoa kiệu cưới
Có gã khờ ôm vật củ lòng đau
Tiễn chân em dòng lệ máu tuôn trào
Vì nghịch cảnh em đành xa tôi mãi
Có phải chăng tôi số kiếp rong bèo
Nên thầm lặng nhìn xe hoa chuyển bánh
Đứng bên lề mà hồn vở tim đau
Tôi chết lặng giữa rượu hồng pháo đỏ
Kitty,
Em đi rồi tình ta bỏ ngỏ
Anh cất vào học tủ kỉ niệm xưa
Con đường vắng mảnh vườn thưa
Em đang cỏ rối cho vừa nhớ thương
Em đi rồi tình vẫn còn vương
Ôi mùa hạ xác fượng rơi thay fáo
Dấu nước mắt và con tim nhỏ máu
Anh cuối đầu trước định mệnh .....tình ơi.....