Chiều xưa tháng sáu mây giăng xám
Lất phất mưa bay hạt tím trời
Tin báo đưa về Mẹ đã mất
Thẫn thờ con khóc mãi không vơi ..
Chiều nay tháng sáu đi trên phố…
Chợt thoãng khói thơm ..con bỗng buồn
Nhớ thủa năm nào trời sáng sớm
Mẹ lau bàn Phật đốt trầm hương …
Cầu xin mai mắn cho con trẻ ..
lặng lẽ một mình ngồi hẩm hiu
Mãi đến bây giờ con vẫn nhớ
Những lời Mẹ dạy lúc con đi ….
Bao năm xa xứ.. bao năm tũi
Vội vã bên đời..ngọt ,đắng ,cay
Mái tóc xanh phai màu sợi nhạt
Con về tảo mộ xót xa đau..
Mưa vẫn rơi ..bên song cửa nhỏ
Hạ sang rồi lại ngỡ còn đông
Đêm mênh mông giọt sầu hiu hắt
Âm điệu buồn se sắt lòng con .. !
Phố Xưa