Tình Thơ Lục Bát Liên Hoàn
Đâu Bóng Tình Thơ
Chiều qua, rồi lại chiều qua
Vườn thơ hoang vắng chủ nhà bặt tăm
Sương thu đầu ngỏ giăng giăng
Lá vàng rơi rải tung
Một Chút THôi by Phố Xưa
http://img39.imageshack.us/img39/5481/motchutthoi.jpg
Chỉ yêu mình anh
Chỉ yêu một mình anh
Nếu em không nói ...
tình yêu đã
như dòng sông ra biễn
theo dòng đời , theo thời gian
nhạt nhòa dư ảnh
chẳng
Giọt Buồn Thinh Không
Giọt Buồn Thinh Không
Phím lòng giấc mộng phương Đông
Lần theo nhịp bước vương buồn giăng sâu
Phương Tây phong kín nhịp sầu
Bảo
Khách Đến Chơi
Khách Đến Chơi
Chiều nắng tàn thu khách đến chơi
Viễn Phương thân thiết có đôi lời
Hân hoan chào đón thi nhân khách
Tâm sự hàn
Ngày Xưa Có Mẹ
****
Thanh Nguyên
Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người
uoc gi
Ước gì Trời chẳng mưA rơi
Để em ra phố dạo chơi với chàng
Ước gì tối có trăng vàng
Để ta cùng ngắm chị Hằng đêm nay
Bên nhau cùng
Ngại Ngần
NGẠI NGẦN
(Hà Trung Yên)
Phòng riêng nhỏ lăm lạnh nhiều
Mái nghiêng