=640,480]http://files.myopera.com/quhu/blog/Da_lat_thong_reo.jpg[
Thăm mộ 6
Lại đến thăm nàng giữa buổi chiều
Đồi xa thăm thẳm bóng cô liêu
Mộ buồn ngắm lại hồn như đắng
Di ảnh nhìn qua mắt chợt xiêu
Bổng thấy nỗi mong vùi ngấn lệ
Thầm nghe ước vọng gửi vuông diều
Quanh tôi một biển sầu lai láng
Giấc mộng phù du lạc bóng điều
Đông Hòa NCH
12.6.2011
nguyenchihiep,
Thăm mộ 7
Giấc mơ lại thấy thuở xa xưa
Lối vắng xuân tan cũng mới vừa
Vương vãi cánh mai vàng úa rụng
Lao xao dấu cỏ lá xanh đưa
Người xa phố cũ không về nữa
Góc khuất trăng khuya đợi cũng thừa
Choàng tỉnh nhìn quanh khuôn mộ úa
Lệ nào rơi ướt ngỡ là mưa
Đông Hòa NCH
12.6.2011
nguyenchihiep,
Thăm mộ 8
Rạng sáng bầu trời đã bớt mưa
Nén hương tàn khói quá tầm trưa
Hôm qua chờ đợi khi chiều khuất
Mộ trước tìm thăm lúc nắng thưa
ngoảnh lại canh tàn lòng bối rối
Nhìn theo dáng cũ gió đong đưa
Tâm hồn giây phút nghe xao động
Như hỏi lòng mình bớt nhớ chưa...
Đông Hòa NCH
12.6.2011