Thả
Thả thêm bong bóng cho đời đó
Để có sức nâng một nỗi buồn
Thả vạn bài thơ vào kỷ niệm
Chia chung vần điệu nhớ thương luôn
Thả lời âu yếm ngày xưa cũ
Vào giấy trắng màu , gạch kẻ hàng
Thẳng tắp chớ nghiêng dòng chữ nhỏ
Lệch rồi , người trách .. tôi không ngoan
Thả ngàn hương nhớ vào thi tứ
Nhè nhẹ thoáng qua vị giác mình
Nếm mặn giọt sa từ tận đáy
Tay run chữ đổ ..dáng thơ trinh
Thả mưa vào tối đêm nay nhé
Ướt cả đường đi đôi guốc cao
Ấm ức ầm ừ qua bực tức
Mình quên từ đấy .. một niềm đau .
Thuvang
2010,
Hi,Xin cho 2010 viết tiếp ý tưởng "Thả " của Thuvang nha. Cám ơn .
PHÓNG SANH .
Người buồn người thả bóng bay
Để nâng nỗi nhớ ,thôi cay lệ nhoà
Mưa từ phố ấy mà ra
Đường trơn ,đất trợt...chiều nay lối về
Tôi là một kẻ xa quê
Nhớ thương bỏ lại ,con đê hôm nào
Chiều nay cũng thấy lao xao
Mua chim về thả,bay cao một bầy ...
Niềm vui bất chợt đong đầy
Vụt bay cánh én ! Mừng đầy ở tim ...
Thả đi ,bay một con chim
Thấy niềm hạnh phúc-im lìm-bình an .
thoconhtx,
TX mến chúc TV cuối tuần vui và bình an!
TX viết tiếp nhé 2010!
NHẬN
Nhận cho ước vọng cao lên mãi
Tươi sáng ngày mai những niềm vui
Nhận hết tâm tư ngàn thương nhớ
Bạn hỡi bên đời sẻ bên nhau.
Nhận thương, nhận nhớ người ấp ủ
Dấu hết vào trong trái tim này
Mỗi ngày rung động yêu thương nhắc
Ấm áp tình yêu ... mãi bên người.
Nhận hết lời thơ yêu nhắn gửi
Mê say ngọt lịm sắc hương hoa
Chỉ người mới hiểu hết lòng ta
Say nhung nhớ ... lời thơ mê hoặc.
Nhận nhé cơn mưa rơi ướt lạnh
Hiểu mình, hiểu cả nỗi lòng xa
Ước mình hóa cánh chấp bay xa
Bên thật lạ .... Em nhé bình yên!
thuvang,
Thanks 2010 & Thoconhtx ghé qua đọc thơ tv nhen .
Chúc Thoconhtx và 2010 vui vẻ , mọi sự an lành . :)