TẾT XƯA
Ờ nói thiệt...
Muốn mình là con nít
Muốn xòe tay nhận lấy bao lì xì
Muốn áo mới muốn cười nói hi hi...
Muốn quấn quít bên Ông Bà Cha Mẹ
Giao thừa đón năm mới vào vui vẽ
Rồi sáng mai khoe quần lụa áo bông
Kẹo bánh mứt đầy tay túi nặng còng
Khỏi lo quở không sợ rầy hư hỏng
Tết như thế tưng bừng hương Xuân lộng
Tiếng chúc nhau tràn ngập phúc lộc vinh
Cúc Mai vàng khoe sắc thắm lung linh
Lân đánh trống múa cờ ngày lễ hội
Đó... hồi xưa
Với nồng nàn nguồn cội
Nhộn nhịp nhà chuẩn bị bữa tiệc Xuân
Viết thật dài một lá Sớ Táo Quân
Kính Bẩm Ngọc Hoàng...
Tung Hô Vạn Tuế...
... Vạn Vạn Tuế...
Ờ thiệt bụng...
Nói không hề mắc cỡ
Muốn vô cùng...
Ăn Tết giống trẻ thơ...
Thuvang