Tết Xa Quê
Quê người, năm mới tuyết còn rơi,
Tuyết phủ ngàn thông, tuyết trắng đồi,
Trắng cả không gian, thêm gía buốt,
Chạnh lòng xa xứ, nhớ nào nguôi .
Chào mừng năm mới, vắng nàng xuân,
Chỉ thấy ngoài hiên tuyết trắng ngần,
Chỉ thấy cây khô, cành trụi lá,
Giao thừa không một tiếng chuông ngân .
Đón chào năm mới, giữa mùa Đông,
Đối ẩm cùng ai chén rượu nồng ?
Mai mới chiết cành chưa trổ nụ,
Đào vừa thay lá chửa ra bông .
Quê người, tết đến giữa mùa Đông,
Cũng bánh chưng xanh, cũng pháo hồng,
Cũng lọ dưa hành, nồi thịt mỡ,
Nhưng lòng cố quốc, vẫn hòai mong .
DVHoDiep 1/14/04
Tết Xa Quê II
Tết đến rồi ư, ở xứ người,
Năm cùng tháng tận, có gì vui,
Nhìn về đất mẹ, nghe chua xót,
Ngoảnh lại quê cha, luống ngậm ngùi,
Tết ở quê người, đến giữa Đông,
Chẳng thấy cây nêu, xác pháo hồng,
Chỉ thấy bốn bề đầy tuyết trắng,
Trắng đồi, trắng núi, trắng ngàn thông .
Tết đến sao mà, chẳng thấy xuân ?
Nhìn qua song cửa tuyết đầy sân,
Cây đào hôm trước cành không lá,
Giờ đã long lanh, tuyết trắng ngần .
Tết đến rồi sao ? xuân ở đâu ?
Ngàn cây sao chửa thấy xanh màu,
Chỉ nghe buốt lạnh và sương tuyết,
Chỉ thấy thương quê, nhớ nghẹn ngào .
DVHoDiep 1/18/04
kcmd,
Ho Diep viết thơ rất hay, chúc mừng năm mới tới bạn và chúc bạn sáng tác nhiều hơn nữa
='0' />
Tết Nhớ Quê
tết nay lại đến nhớ quê hương
nhớ lắm người đi nghẹt phố phường
nhớ mứt, phong bì, tràng pháo đỏ
nhớ đi thăm mộ sáng tinh sương
nhớ quần áo mới chưa sờn nét
nhớ những bức tranh máng khắp tường
nhớ thức thâu đêm chờ tiếng pháo
nhớ lời chúc tết ghém tình thương
kc 1/7/04
HangXom,
Xứ nguời Xuân tới mấy ai hay
Ngơ ngẩn chân đi phố xá đầy
Bánh chưng, câu đối nhìn xa vắng
Mứt đỏ, bao hồng thấy lạ cay
Đâu rồi thịt mỡ, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Mãi trong phố Tết tìm đâu thấy
Câu đối ông đồ nét nghiêng bay
Xuân đã đến rồi cứ nên say
Ngày Xuân thoăn thoắt được mấy khi
Vui Xuân cho biết Xuân cũng có
Đã chăc rồi Xuân lại đuợc say
DKKN,
lover,
All thơ hay lắm
='0' >Cơn gió miền Tây thoảng wa đây
Mang theo hương ngát cánh mai gầy
Wê nhà rộn rã chào đón tết
Lặng lẽ nơi này ......dư âm say
Cánh thuyền xa xứ giữa miệt mài
Phố phường rộn rã ..chỉ những ai
Tìm bóng người wen sao xa wá
Phương trời đất khách ...mắt chợt cay
Ngàn hoa đua nở giữa tuyết bay
Kiếm mãi chẳng ra 1 nhành mai
Thiếu mai thiếu cả hương vị tết
Giữa trời đông lạnh ...giá ..u hoài
Mong 1 ngày nao em về lại
Trời xanh wê Việt vui ngất ngây
Khoảng trời hạnh phúc ai chờ đợi
Sẽ có ko anh .....có một ngày ................
HangXom,
Nhớ nguời nhiều lắm nhớ nguời thôi
Nắng hạn, mưa trôi đủ lắm rồi
Héo hon vàng úa cành khô lá
Sầu rụng rơi rơi kiếp lẻ loi
Bỗng đâu xa vắng cho Xuân đến
Có thấy gì đâu vẫn thế thôi
Phố chợ chiều nay nguời đông nhỉ
Sao ta vẫn thấy thiếu nguời thôi
Bao lần Tết đến, tết lại đi
Để lại trong ta nỗi nhớ đầy
Mai vàng khoe sắc cho chiều ấm
Bánh, mứt ngọt cay ánh mắt say