Lữ khách quay về ,đêm nay trời đổ mưa ... hơi lạnh tỏa lan thấm đầy vai áo bạc .... một nỗi niềm xa vắng .... thấp thoáng trong lòng hình bóng cô lái đò với nụ cười êm ả ....như một lời hẹn đêm nay trở lại ... nhưng bến đò xưa giờ hoang vắng ... cô lái đò đã theo chồng về xứ lạ ... để lại một dòng sông ngăn cách ... một ước mơ tan biến ... và những giọt lệ loang đầy trên sóng bạc ....
Để nối tiếp cho tập thơ Ru mãi ngàn sau , hôm nay xin gửi lại thi phẩm dưới đây :
Nỗi niềm bên dòng sông
Dòng sông ngủ yên
Đêm nay tôi lại qua miền nhớ xưa
Nhọc nhằn gió mưa
Ánh trăng mờ tỏa như vừa níu chân
Bến khuya cảnh vắng âm thầm
Người không thấy bóng bâng khuâng đợi chờ
Xa xăm mặt nước sóng xô
Nhìn theo lại nhớ dáng cô lái đò
Nụ cười tiễn khách thương hồ
Ngày đi còn thấy buổi về thì không
Giờ đây vương vấn bóng hồng
Nơi đâu tình ái mênh mông nỗi lòng
Em đã có chồng
Bỏ quên người cũ bên dòng thời gian
Ngấn lệ ướt loang
Tình ơi , có biết tôi đang xót tình
Đông Hòa NCH
24.6.2011
thuvang,
Trả lời
Chào Anh NguyenChiHiep , rất hân hạnh gặp Anh ở đây trong gia đình VietCaDao .
TV đã được đọc thơ Đông Hòa ( NCH ) rất nhiều trên những trang web khác , hôm qua ngồi đọc thơ Anh trong vườn thơ VCD , TV rất là vui..vậy là từ nay TV và các bạn sẽ được đọc thơ của NguyenChiHiep tại đây rồi hen ..:)
Chúc Anh luôn vui , khoẻ , sáng tác những bài thơ hay .
nguyenchihiep,
Với một nỗi nhớ mênh mang .... biển đời như dòng thác đổ ... cõi người tựa
ánh phù vân , hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới mang tên
Đến tận ngàn sau
Xa đến ngàn thu
Ngàn thu vĩnh biệt ngàn thu vắng nàng
Mơ giấc phù vân
Bên đồng cỏ cháy mộ phần chôn em
Đêm này giấc ngủ không yên
Tình ơi , ước nguyện khó quên kiếp này
Ta chìm đến tận cõi say
Em đâu không thấy lệ đầy trái tim
Điên một lần thêm
Cơn mơ ảo ảnh còn nguyên sắc màu
Qua đến ngàn sau
Thời gian có rửa niềm đau kiếp người
Đông Hoà NCH
18.6.2011
Cảm ơn TV ghé thăm nhé
chúc vui vẻ
thân ái
donghoa nch
nguyenchihiep,
Trả lời
nguyenchihiep,
Một ngày em qua đời
Một ngày em sẽ qua đời
Bỏ lại trần gian nông nỗi
Bỏ lại phù du bóng tối
Hóa thành cát bụi vô biên
Một ngày em sẽ chết đi
Không còn ai không còn gì
Chỉ lời khóc thương số phận
Lãng quên như gió như mây
Mộ buồn em ngủ nơi đây
Cỏ hoa bầu bạn đêm dài
Lặng lẽ niềm đau dấu lại
Nỗi sầu em gửi cho ai
Một ngày hoa nắng tàn phai
Mưa trời rơi suốt tháng ngày
Sẽ phôi phai lời ước vọng
Sẽ lãng quên mãi kiếp này ...
Đôg Hòa NCH
27.6.2011
Mailan,
Trả lời nha :handshake
thuvang,
Trả lời .
Chúc cả nhà luôn vui vẻ , an lành .
nguyenchihiep,
Gọi em đến nghìn sau
Nắng hạ giữa trời biển xanh
Ngọn sóng vẫn còn chưa thấy
Cát trắng như niềm đau vấy
Vẫn âm thầm , ngày tháng năm
Nắng hạ về như lời hứa
Vô biên tiếng gọi thời gian
Em nơi đâu không còn biết
Đang vui bên người , phải chăng
Ta vẫy tay gọi nghìn sau
Một lời nói đã câm nín
Một lời hứa chưa thực hiện
Một tiếng khóc với sầu đau
Kia là mây trắng chập chờn
Vẫn bóng tối lời vô ngôn
Gửi cùng em , từ muôn thuở
Nghiêng sóng đời những niềm riêng
Ta vẫy tay gọi nghìn sau
Để được nghe lời em hát
Để thấy lòng mình thương xót
Trăm năm biết còn có nhau …..
Đông hòa NCH
27.6.2011
Con người luôn có hoài bão về sự nghiệp , về tình yêu.... cho nên sự chìm đắm trong 2 thứ ấy là hiển nhiên mà dứt ra không dễ.... cho nên mới có chữ tu.... và người đi tu không có nhiều , bởi vậy mới sinh ra viết thơ xem như thả vào đó những gì trăn trở... để cho tâm hồn mình có được phút giây trống trải
chúc vui vẻ
thân ái
nguyenchihiep,
Bài này đã được sửa bởi nguyenchihiep lúc 2011-6-29 07:33
Tình đã xa
Tình đã xa , còn lại vấn vương
Trong tim lưu luyến mối duyên nồng.
Ngày cuối thu cùng em xây mộng
Đến mùa xuân đã yêu nhau rồi
Từ ngày có em mơ hạnh phúc
Ta mê say trong cỗi phiêu du
Ta mê say vườn hoa thơm ngát
Cùng với em dạo khắp cõi mơ
Bây giờ tình ái đã trôi xa
Phố xưa ta trở thành người lạ
Bước lầm lũi đi qua mùa hạ
Mà nghe trái tim thấm lệ nhòa
Sẽ không còn gì nữa , hỡi em
Những nỗi buồn tận năm tháng
Ta xin dấu vào trong tuổi loạn
Để em quên những ngày bên nhau ….
Đông hòa NCH
28.6.2011
nguyenchihiep,
Bài này đã được sửa bởi nguyenchihiep lúc 2011-6-29 07:44
Khúc Tình Xuân
thơ: Đông Hòa
nhạc: Phan Thanh
[audio]http://donghoa.vnweblogs.com/gallery/1211/Khuc_tinh_xuan_tamtay_music.wma[/audio]
lời thơ
Sáng nay
Nhìn chim hót trên cây
Nhìn mây bay
Nhìn nắng đang say
Kia ngàn lá vào xuân
xanh thẳm
ngàn hoa tươi thắm
khoe sắc đầy
Và em dáng thiên thanh
đang đứng
má lún đồng tiền
mắt long manh
Nhìn anh khẽ cười
em e thẹn
đôi má thơ ngây
ửng hồng xinh
Em ơi ! Anh yêu em khi ấy
Giữa tiết mùa xuân về năm này
Nghe thanh bình trải đều lên phố
Hòa nhịp tình yêu tuổi tóc mai
Em ơi ! Hẹn nhé xuân cùng vui
Chúc xuân về đây rộn tiếng cười
Em bên anh đón mừng hạnh phúc
Cùng đi trên đường quê rạng ngời
Đông Hòa
nguyenchihiep,
Kể em nghe chuyện tình xưa
Kể cho em chuyện tình năm cũ
Tháng ngày xưa tìm nhau mỗi ngày
Tháng ngày xưa thương em nhiều lắm
Nụ hôn đầu ta đắm , ta say
Mỗi năm khi mùa mưa quay về
Em nhớ không lúc mình trú mưa
Nắm bàn tay nghe tình nồng ấm
Nắm bàn tay cõi lòng đê mê
Giờ đây những khi mùa đông đến
Bên người đời em có ấm êm
Bên người đời em có vui sướng
Hay nỗi buồn chứa chan nhiều thêm
Đến hôm nay không còn em nữa
Đứng bên đường tiễn em ra đi
Khóc gì đây , xin quên tất cả
Đôi môi đã nghẹn lời biệt ly
Đông Hòa NCH
29.6.2011
nguyenchihiep,
Giải thoát
Lặng lẽ , tôi đi qua miền kỷ niệm ... cúi xuống cố nhặt hết những mảnh vỡ của ái tình ... em vẫn kia ... vẹn nguyên trong tâm tưởng ... hình như tôi vẫn thấy một nụ cười và nét mặt em khi hờn dỗi ... thầm thì những lời nói dỗ dành ... bây giờ , em đã ngủ yên ... giấc ngủ của em mang theo cả một thời xuân sắc ... nụ cười nét mặt ấy sẽ vĩnh viễn không phai hương ....
Phải chăng giấc mơ tình ái vẫn còn nguyên vẹn ?
Lặng lẽ mùa thu
Em về nơi ấy - mịt mờ gió mưa
Ngọn cỏ đong đưa
Phải chăng giấc ngủ cũng vừa trở sang
Lệ ứa đôi hàng
Khóc thương nào mãi đến tràn cả tim
Đã quá nửa đêm
Trong mơ chợt thấy nàng tiên dịu hiền
Em vẫn bình yên
Sắc xuân vẫn đẹp như tiên giáng trần
Ngắm mãi vạn lần
Mà nghe tâm trí bâng khuâng nỗi niềm
Tình ái vẹn nguyên
Nơi đâu lời ước như thuyền đợi tôi
Một thoáng bồi hồi
Lạ chưa , tôi thấy em ngồi trước sân
Một tiếng chuông ngân
Nghe lòng quên lãng cõi trần tục duyên
Đông Hòa NCH
03.7.2011
newlife,
Lâu nay NL quá bận rộn ít vô CVD hôm nay mới có dịp đọc thơ của bạn nguyenchihiep .thật là tuyệt một lời thơ nói lên toàn bộ nỗi lòng của mình đúng là một tuyệt tác ...mới đọc thì nghe rất buồn nhưng đọc lại thì lại rất hay ...NL không biết diễn tả như thế nào ? nhưng rất cảm ơn tác giả đã cho NL một phút để nhớ về quá khứ ..chúc bạn tiếp tục sáng tác nhưng bài thơ hay và đầy ý nghĩa ..chúc mọi người trong vietcadao luôn vui vẽ và hạnh phúc..Happy Friday to all...