
Sương Rơi!
Có bao nhiêu tối trong đời
Tôi nghinh ngang nhớ môt thời yêu anh
Lá cỏ dại bên mái tranh
Mộng mơ lảng vảng hanh hanh môt mình
Bây giờ gần cuối đường tình
Sầu này đậm bóng mờ hình buồn lan
Một lần rồi trải mấy lần
Cạn vơi ngôn tự, thương gần xế phai
Nhờ trăng giữ hộ tình ai
Để đêm bớt nhớ để mai nguyên cùng
Hồn di trong bước thủy chung
Nhờ sao trời chắn những nhung nhớ và..
Trong khuya dưới bóng nguyệt tà
Sương rơi! mà ngỡ như là tình rơi
Thuvang
bài
sương roi! được đăng bởi: thuvang với tựa đề
suong roi! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé