Thơ lục bát
Bỗng Dưng
Bỗng dưng thèm chút gió thu
Cánh diều lấp lo vi vu đợi chờ
Chiều tà cứ ngỡ đêm mơ
Bỗng dưng thèm bóng trăng mờ đêm
Níu chi...
Níu chi...
Níu chi những giọt lệ mưa
Cho thêm hư ảo đong đưa mịt mờ
Càng dài thêm một đoạn thơ
Chênh chao giấc mộng đợi chờ chơi vơi
Nhớ !
Bài này đã được sửa bởi thuvang lúc 2011-7-19 07:02
Nhớ !
Lộng tên anh vào ngàn thưong và nhớ
Gọi tên người trong giấc ngủ
Thơ "ba trợn"... đọc cho ..vui
Thơ "ba trợn"... đọc cho ..vui
Lượm lặt
Bắc Thang Lên Hỏi ông Trời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Lấy vợ lấy chỉ
ĐÔI KHI
Đôi khi lòng thấy yếu mềm
Đọc câu lục bát như thèm lời ru
Ầu ơ nỗi nhớ phù du
Tình người lạc bước ta tù trăm năm
Đôi khi
Thì Thôi by Huỳnh Hương
Bài được HuynhHuong sửa lúc 2012-7-10 07:54
http://img96.imageshack.us/img96/4968/thithoi1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=gDMfkI_7RCI&
TẾT XƯA
TẾT XƯA
Ờ nói thiệt...
Muốn mình là con nít
Muốn xòe tay nhận lấy bao lì xì
Muốn áo mới muốn cười nói hi hi...
Muốn quấn quít bên
Tình Vu Vơ...(1)
Đêm hoang lạnh , ánh trăng quạnh vắng
Nét vu vơ , tím lặng canh trường
Sầu vương mắt dõi ngàn phương
Trĩu quằn nhung nhớ , ai tường thấu chăng