SầuTôi
Binh minh chưa thức đêm còn ngủ
Có một người ngồi ngó bóng côi
Phố xá ngoài kia buồn tẽ quá
Mây xà từng đám đón sầu tôi
Nắng chưa qua phố đèn còn đó
Có một người đang nhớ một người
Mưa rớt buổi chiều còn đọng lá
Sương thêm lạnh lẽo ủ sầu tôi
Trăng chưa khuất bóng trời còn tối
Có một người đau vết rối bời
Lòng buốt vô cùng nhưng chẳng khóc
Lệ ơi đổ xuống lấp sầu tôi
Canh chưa điểm tiếng ngày còn trốn
Có một người vương uớc hẹn lời
Thoáng của hương khuya càng đậm lại
Tràn về trăn trở ướp sầu tôi !
Thuvang