Để tôi nhặt lấy vẫn vơ mộng dài
Phù du sao lắm đắm say
Vàng thơ , lá rụng cho ngây ngất buồn
Ô hay ! mình lại cuối đường
Lang thang ôm mảnh đoạn trường về đâu
Tội ai hay tội cơn sầu
Trao riêng cho những đêm thâu thế này
Thuvang
uyenuyen, thuvang, uyenuyen, thuvang, uyenuyen,
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-15 00:28
Đêm nay ai bỏ giấc mơ
Để tôi nhặt lấy vẫn vơ mộng dài
Phù du sao lắm đắm say
Vàng thơ , lá rụng cho ngây ngất buồn
Ô hay ! mình lại cuối đường
Lang thang ôm mảnh đoạn trường về đâu
Tội ai hay tội cơn sầu
Trao riêng cho những đêm thâu thế này
Thuvang
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-5-14 16:37
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-15 00:28
[/quote]
Chòy uiiii....sầu mà cũng có người muốn ké chung nữa !!! Xin mời UyenUyen ..hihihihi
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-15 11:47
thuvang gửi lúc 2012-5-15 03:47
[quote]Chòy uiiii....sầu mà cũng có người muốn ké chung nữa !!! Xin mời UyenUyen ..hihihihi
Đ ...[/quote]
[quote]uyenuyen gửi lúc 2012-5-15 11:43
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-15 11:47
thuvang gửi lúc 2012-5-15 03:47
[/quote]
Mèn.. UyenUyen nha Quẳng Buồn xong cười dzữ nha ,,,cười hở răng ..cười le lưỡi luôn hén :)
Thôi TV đổi ý ...sầu tiếp ...bỏ sầu sao thấy hình như thiếu thiếu :)
Một Mình Sầu
Nhớ ai nhớ cả trong mơ
Mong lần gặp gở vu vơ đêm dài
Rượu nào mà rượu chẳng say
Khuya nào rồi cũng ngây ngây giấc buồn
Xin đừng bỏ lại bên đường
Niềm thương ngày cũ tình trường còn đâu !
Biết rằng chỉ một mình sầu
Chẳng ai chia sẻ đêm thâu tối này !!
Thuvang
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-16 12:28
thuvang gửi lúc 2012-5-16 06:37
[quote]QuẳngBuồn
Quẳng gánh vì hết hoài mơNgóng chi ảo mộng mắt vơ đêm dàiCòn đâu giâ ...[/quote]
Một Mình Sầu
Nhớ ai nhớ cả trong mơ
Mong lần gặp gở vu vơ đêm dài
Rượu nào mà rượu chẳng say
Khuya nào rồi cũng ngây ngây giấc buồn
Xin đừng bỏ lại bên đường
Niềm thương ngày cũ tình trường còn đâu !
Biết rằng chỉ một mình sầu
Chẳng ai chia sẻ đêm thâu tối này !!
Thuvang
Thuvàng ơi .....Vui cùng chung sầu cùng sầu cho có bạn nha ....muốn vui mà thấy TV " Một Mình Sầu " nên UU cũng sầu một mình theo đây
ads
module block ngaunhien
Vườn thơ đất Việt trổ đầy hoa
Mật ngọt, hương thơm, sắc mặn mà
Tím biếc áo nàng Lan lộng lẫy
Xanh tươi đầm chị Trúc
NẾU LỠ
Mỗi lần ta đối mặt
Bồi hồi len trong tim
Bối rối chân đi tìm
Vô cớ gần gang tấc
Thư xanh và mực tím
Như thể
Đêm khuya thanh vắng ánh trăng ngà
Hương đêm thoang thoảng nhẹ lan xa
Đàn ai thánh thót trong sương lạnh
Mang đến lòng ai nỗi nhớ nhà
Lữ khách
Ta say men ruợu tình nồng
Cơn say mật đắng tình giờ vỡ tan
Thu nay lại đến đây rồi
Mà sao mật ngọt tình đầu đã
Giữa đêm giờ tý canh ba
Có chàng Cang Nhử cua bà Ngân Xanh
Chàng nói ai trẻ như anh
60 vừa chớm như cành cây khô
Còn em là trẻ ngây ngô
Nửa
Có những lúc tâm tình không muốn ngõ
Đễ lâu dài sợ bị khùng lẫn điên
Nên thôi viết đại vài câu than vắng
Bớt chút phiền mà khỏi phải khùng
Bắt thang cho thật là cao
Lên trời ta hái Vì Sao tặng người
Chỉ mong tìm được nụ cười
Của người bên ấy là vui bên
TÌNH HỌC TRÒ
Ngày ngày cắp sách đến trường
Giọt thương giọt nhớ để vương tóc sầu
Không hẹn - mà bước bên