Em Buông ...
Em Buông ...
Em buông mái tóc theo chiều gióChợt thấy hình như vướng víu buồnChiếc lá trở mình - đang ngủ gậtBuâng khuâng ngờ ngợ nhớ người thương
Thu Nhớ by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-8-19 02:14
http://img692.imageshack.us/img692/2092/thunhotv.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=7EN2dvtsOow&
Chiều Phai
1046
Chiều phai
Đời người góp nhặt bao chiều phai
Mộng vụt rời tầm chiếc lá bay
Đếm được dăm lần vui với bậu
Đong thì
...
Tôi buồn tôi nhớ nguời ta
Nguời ta lại nhớ nguời xa xôi nào
Tôi ngồi ôm mộng xa vời
Biết bao cái nhớ cái buồn nguời ơi
Phím Khúc Cung Đàn
Chiều nắng vàng hanh rọi bóng vườnHoa hồng dưới nắng tỏa mùi hươngNụ hoa nhụy hé bao ngây ngấtkhoe sắc đài trang đắm vấn vươngQuấn quít nồng
Vì Sao?... (thơ ĐL - ntd)
Bài được ntd sửa lúc 2012-2-22 22:44
http://www.musicrum.com/files/ChieuQuan.png
Vì Sao?
(ntd-mltn 12)
Vì sao bỗng mất hết rồi ta?
Buồn tàn canh
Lẻ loi an mệnh số trời
Gượng cười heo hắt cho vơi nổi sầu
Thế nhân lắm sự cơ cầu
Hửu duyên vô phận phải đâu tại mình
Tình Ôi đoạn
Làn Hương Bộng...
Làn Hương Bộng...
Vẫn cố tật viết bài thơ buông thả
Thẳng ngay lòng chẳng mạ chữ vàng son
Vẫn thói quen nhìn mưa rớt lá non
Nhìn chăm