NHỚ NGƯỜI
NHỚ NGƯỜI
Nhớ người ,tôi nhớ một người
Ngẩn ngơ tôi đứng ,tôi ngồi ngẩn ngơ
Nhớ người tôi nhớ ngày xưa
Lối Mộng Mình Ta - GTX
http://1.bp.blogspot.com/-7E6E9AfEuyY/U_ITAXYae6I/AAAAAAAAg3E/d4D6LHtC25M/s1600/26ac4-bienvang.gif
Lối Mộng Mình Ta
Nẻo vắng ngày xưa bụi phủ mờ
Trông
Tình Ơi - Nói Nhỏ !
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-6-16 01:48
Tình ơi
Đêm dài trên bến cô liêu
Nhớ em một nổi tiêu điều hồn anh
tình yêu
Đường dài thăm thẳm
Biển xanh cầu đỏ màn sương trắng
tương tư mầu gì em hỡi em ?
Buồn lên đôi mắt chiều thu xám
đau nhẹ êm đềm trong trái tim .
Biết đi về đâu
NĂM MỚI
'images/smilies/dance.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='dance.gif' />
Năm mới đến rồi em biết chưa,
Lấy chồng kẻo trễ, hoa cuối mùa,
Hương phai sắc
Thế Rồi...
Thế Rồi...
Thế rồi người lặng lẽ
Tôi cũng buồn hắt hiu
Hình như từ buổi chiều
Ta không còn gặp lại
Buồn ơi xin đừng
Thoáng Nhớ
1050
Thoáng nhớ
Trời đang Xuân sao bỗng Hạ
Phố cũ lối về xa lạ bước chân
Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi
Lặng lẽ đêm trôi với muộn phiền
Nỗi buồn nặng trũi cứ nằm yên
Vô tình gió thổi khêu thêm lửa
Từ bóng đèn