Ru Nửa vầng Trăng
Hoài vẫn đợi sao anh hững hờ?
Bóng tựa bên song thức trắng canh
Biển cả xuôi dòng theo định mệnh
Nhìn ánh trăng khuya chạnh cõi lòng
GTX
PhamTheHung,
Vầng Trăng Năm Xưa
Trăng năm xưa mộng vàng son trẻ
Chút má hồng tăng vẽ lạ thường
Cho một lần hồn thoáng mộng vương
Rồi lòng mãi chẵng ngừng e ấp
Người xa rồi để trăng cô quạnh
Đêm xót xa lòng chạnh nhớ nhung
Hồn thả theo sông núi trập trùng
Cuộn trào bao ngập tràn thương nhớ
Trăng đêm nay vẳng lời xưa nguyện
Giọt lệ đào khơi chuyện đáy tim
Năm tháng qua rong ruổi mãi tìm
Một hình bóng của ngày xưa ấy
Vầng trăng buồn cuộn mình trong lá
Nửa mãnh tình gầy guộc bơ vơ!!!
PTH