Thu Lẽ Bóng
http://img801.imageshack.us/img801/6572/thulebong1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Rf-7qrKS5_s&
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_...Ww6JdUngfDF8Mw
Mõi Người Một Nơi
Còn lại gì tình yêu tôi đả mất
Em ra đi chẳng hẹn ngày về
Tôi như người lạc giữa cơn mê
Buồn thơ thẩn ngồi ôm gồi chiếc
Em nào hay và em
Nắng Mùa Đông
Nắng Mùa Đông
(ntd-mltn 625)
Ngọc Tiên
Mùa đông ơi hỡi mùa nhung nhớ
Chạnh nỗi niềm riêng thêm ngẩn ngơ
Nhớ lắm bàn tay chuyền
Thu Buồn
Thu đến, thu đi, thu lại về
Người đi biền biệt đã ba năm
Ta nghe nức nở hồn lệ thắm
Xót xa nát lòng kiếp chơi vơi
Ôi nâng lời thơ, lời
Bờ môi xưa - Tp
Bờ môi xưa
_________________________
Bóng dáng trời Thu ở chỗ nằm
Hương người về lại bỗng xa xăm
Thời gian bôi xóa mà chưa kiệt
Chợt Nhớ...
Chợt Nhớ...
Lắng nghe tiếng lòng...
Tự ngẫm buồn không?
Dạ dường như đã
Lịm giấc mộng chùng
Ngại ngùng gót ngọc
Rón rén hồn
KHÚC MƯA
Trong mưa Sài Gòn tháng tư
Em như hạnh phúc yêu kiều
Và mai chỉ còn nỗi nhớ
Ra đi cùng ta cô liêu
Ta đi và em ở lại
Xin chia tay đêm Sài Gòn
Không tên 1
Bên mái tây hồ bên chén rượu
Uống cạn nỗi sầu buổi chiều thu
Cánh nhạn phương xa sầu lẻ bạn
Xa mối tình đầu tiếc ngàn