À ơi ..em hãy ngủ đi
có con gió nhẹ thầm thì bên tai
à ơi giấc mộng cho dài
anh ru em ngủ đừng ai trộm nhìn ..
Ngủ đi em ta ru bằng tim ấm
bằng câu thơ mộc mạc chẳng có gì
ngủ đi người bé yêu , tình chưa tận
ta gói sầu thơ dại những hoài nghi .
Ngủ đi em ta thức chờ ngọn gió
nhắn đưa em qua nẻo mộng xa nào
ngủ đi nào , ngủ ngon đừng ngờ vực
hoa lá cười cho em giấc lao xao ..
Ngủ đi em vầng trăng kia làm chứng
ta hát ru lời yêu thương vô bờ
ngủ đi em vầng trăng kia gần gụi
ta nơi này ru em trọn cơn mơ
À ơi ..em ngủ cho say
anh ru em ngủ đêm nay thật thà
ngủ ngon nào giấc thụy kha
ngủ đi em nhé , kẻo qua canh tàn
À ơi con trăng trên cao
em tôi trở giấc môi đào mi cong
trăng qua vùng phía trời hồng
trăng ơi đứng lại tôi mong đêm dài
Chờ em nhé , ta sẽ về chốn cũ
nơi bình yên vầng trăng rũ treo nghiêng
tay trong tay ta hát lời tình tự
có mùa thu , lá rơi nhẹ .. thật hiền ..
À ơi giấc ngủ hão huyền
em hãy chiêm bao thật hồn nhiên
dutu,
]"images/smilies/hug.gif" alt=":hug:" title="" />
Đầu năm ngồi đọc tình thư,
Nghe buồn da diết - Thương xưa muộn màng,
Tiếc cho một kiếp Dã Tràng,
Đem tâm trao kết bẽ bàng cũng cam !
NĂM MỚI HẠNH PHÚC
]"images/smilies/sweat.gif" alt=":L" title="" />