Khép mộng
Khép mộng
Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo
Tim Côi
Tim Côi
Núi cao thăm thẳm mây ngàn
Mưa chiều ảm đạm trăng tàn khuất xa
Con đường xưa củ đi qua
tình mình mong đợi u sầu riêng
Nhớ Vào Đông
Nhớ Vào Đông
Mỏng manh tuyết trắng tựa như thơ
Ôm một niềm vui cũ mịt mờ
Mặc ngõ vắng tanh chùm nắng ấm
Ngoài trời mưa bụi hạt
Bạn Học Xưa
BẠN HỌC XƯA
Bạn học xa xứ năm xưa
Viết trên tay hứa bao mùa hạ rơi
Tình là sâu sắc cuộc đời
Nhớ nhung bạn mãi tuyệt vời trong đêm .
Không muốn là thơ
Không muốn là thơ
Không muốn làm người tình trong thơ anh
Vì sợ hãi mong manh như chiếc lá
Ngồi mà đợi tới phiên mình băng giá
Dưới bút
CÁI HỌC NGÀY NAY
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />
12 con giap
Dẫu em tuổi Tý mặc lòng,
Quà không ngon miệng đừng hòng em ăn.
Tuổi Sửu chẳng biết băn khoăn,
Cứ ngại ngần - Tp
Cứ ngại ngần.
_________________________
Thu chết nằm trong cỗ mộ phần
Mà tìm chi đến hỡi tình nhân
Một thời đã bỏ quên hương phấn