bài quên hẹn được đăng bởi: dutu với tựa đề quen hen tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé
lover,
Mailan,
Tôi tưởng người ta đã ngũ vùi
Lời kinh tiếng kệ ấy làm vui
Đâu ngờ hôm nay về chốn cũ
Mới biết lòng trần vẩn chưa nguôi
MTVP,
Hứa để rồi quên quá vội vàng
Cho em buồn bước mới sang ngang
Giờ ơi chàng hỡi tìm chi nữa
Quên hẹn tình mình mới dỡ dang
Một trái tim ta đã lạnh rồi
Như chì như sắt trắng như vôi
Đưa ta quên mộng thôi người hỡi
Quên hẹn nên tình chẳng thành đôi
='0' />
dutu,
Ca'tCa&,
wow
='0' />
dutu,
+
Ý là sao đây ???
*
Ca'tCa&,
ý là trong đây viết thơ hay quá
='0' />
dutu,
*
Xuân đến nơi rồi Cat Cat ơi ,
MaiLan , Lover thương ai rồi (?)
MTVP hẵn nhớ người ta lắm ,
TẾT đến nơi rồi nói nghe chơi .
CẦU CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI AN KHANG, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT . ƯỚC GÌ ĐỜI NGƯỜI MÃI MÃI LÀ NHỮNG NGÀY TẾT .
+
dutu,
Kimi,
Ai đi tìm dáng xuân yêu
Vườn hoa năm củ chịu nhiều gió sương
Dẫu mờ kỷ niệm còn vương
Cảnh xưa khiến kẻ dạ tương tư thầm
Nhưng rồi vẫn mãi lặng câm
Đi tìm hư ảo âm thầm khổ đau
Mailan,
QUOTE Xuân đến nơi rồi Cat Cat ơi ,
MaiLan , Lover thương ai rồi (?)
MTVP hẵn nhớ người ta lắm ,
TẾT đến nơi rồi nói nghe chơi .
dutu,
='0' />
dutu,
='0' />
Kimi,
QUOTE Kimi ơi - Xuân chỉ đem sầu ,
Khơi bao kỷ niệm với màu nhớ thương ,
Đón xuân bằng khúc đoạn trường ,
Âm nghe ai oán vô thường phải không ,
Thôi thì năm mới lấy chồng ,
Tình xưa, tình cũ xếp trong tủ buồn .
Sầu buồn chẳng biết vì sao
Rủ nhau kéo đến héo sào tâm cang
Hôm nay ai đón xuân sang
Riêng tôi trong dạ ngổn ngang đoạn trường
Chỉ mong giấc mộng bình thường
Không buồn không lụy vấn vương chẳng màng
dutu,
='0' />
Kimi,
Kimi thua hay là winh DuTu thua ???
Xuân này đâu của riêng ta
Hoàng mai ngày đó chỉ là hư không
Mùi hương dạ lý thoáng mong
Duyên trời đã định ngóng trông cũng thừa
Người đi thuở ấy về chưa
Để cho giọt nắng xuân xưa héo mòn .
dutu,
='0' />
Kimi,
Em còn nhỏ lằm thưa chàng
Thêm vài năm nữa muộn màng chi lâu
Có nghe bài kiếp làm dâu
Nên em đây ngại dám đâu lấy chồng
hihihi
='0' />
dutu,
='0' />
Kimi,
Mẹ em hải ngoại lấy chồng
Bên ba bên mẹ rất đông họ hàng
Hai bên nội ngoại hân hoan
Rể hiền dâu thảo đàng hoàng đáng khen
Dẫu cho thay đổi bao phen
Á châu nào có thói quen hành chàng
Mẹ em dặn kỷ rõ ràng
Anh ơi đừng có vu oan sẽ phiền
Tại lời ai nói kém duyên
Cho nên chưa có vợ hiền nâng khăn
hi hi hi
='0' />