- Thi Sĩ : Mường Mán
Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc mưa
Tặng em dăm hũ yaourt
Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
Tặng em câu vọng cổ mùi
Giữa chừng lạc giọng thành lời du cạ
Tặng em nụ hồng hôm qua
Sáng nay nở ngát hương hoa xuân thì
Tặng em riêng một lối đi
Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
Tặng em một chiếc cầu vồng
Nối mơ xa với mộng gần đón đưa
Tặng em những sớm mai trưa
Dằn lòng ngân tiếng cứ vờ không vui
Tặng em khóe mắt bồi hồi
Ai yêu muốn dại cả người, làm ngơ
Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến aị
Tặng em miếng gừng chia hai
Hạt muối xẻ nửa, đêm dài chia đôi
Tặng nguyên trái tim mồ côi
Bơ vơ từ thuở đứng ngồi không yên
Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
Và bàn tay nắm xuống thuyền sang sông.
Kimi,
Tặng anh đôi chữ hỏi han
Để làm ấm lại cơn hàn cuối năm
Tặng anh dăm tiếng hỏi thăm
Gợi bao kỷ niệm đêm rằm năm xưa
Tặng anh bao cánh sao thưa
Kết thành chuổi nhớ chiều mưa thuở nào
Tặng anh một chén rượu đào
Ấm lòng tri kỷ rạt rào yêu đương
Tặng anh sợi nhớ sợi thương
Chút tình của nhỏ vấn vương trong lòng
Tặng anh một mảnh tình nồng
Ngỏ hầu sống lại màu hồng trong tim
Tặng anh ngày tháng lặng im
Vốn không sóng gió đắm chìm mộng mơ
Tặng anh một mối tình thơ
Ấp yêu để khỏi bơ vơ tủi sầu
Tặng anh cả mối tình đầu
Để làm hành lý qua cầu có nhau
MTVP,
Sinh nhật của em đã đến rồi
Anh đây ngẩm nghĩ mãi xa xôi
Mong sao tiền của anh đầy đủ
Sắm tặng cho em một vị ngôi
='0' />
HangXom,
Quà SN mua rồi không dám tặng
Tặng xong rồi chưa chắc đã đuợc quen
Hay là thôi xin cứ giữ ưu phiền
Chờ năm tới ta quen nhau rồi hãy
='0' />