Tặng TUT
Lâu quá không gặp em
Tuy gần nhưng xa lắm
Dẫu đời luôn chia cách
Tim vẫn là của em
Nhà mình cách cây cầu
Qua con sông huy vọng
Anh chưa qua
Mối Tình Đầu Thật Đẹp
Người Nữ: Anh có yêu em không ?
Người Nam: Lúc nào anh cũng vẫn yêu em
Đừng cứ mãi hỏi anh câu ấy
Sao Em Nỡ Vội Ra Đi
Cuối cùng em cũng bước ra đi
Phú quý giàu sang có tức thì
Sao nỡ quên đi tình nghĩa cũ
Cùng người chẳng đáng để vu quy?
Cuối cùng ta cũng đã
Giấu nắng thu!
Giấu nắng thu
Xưa nào ánh nắng thu rơi
Nhặt về ta giấu một nơi khó tìm
Để rồi run rẩy nỗi niềm
Để rồi sương trắng nhận dìm cỏ
Một Nỗi Niềm
Bài được thuvang sửa lúc 2012-4-17 04:55
1979
Một Nỗi Niềm
Mướn sầu anh bỏ vào thơCho ai qua lại vướng mơ vào lòngVần trao đã nhói mặn
NGƯỜI PHU QUÉT ĐƯỜNG
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/queugravetduong_zpsa14fc581.gif
Người phu đã già ...cầm chổi quét đường
Manh áo ngã màu..đậm nét phong
Ngày tháng ngậm ngùi
Ngày tháng ngậm ngùi
Thơ vẫn viết buồn thêm thêm nữa
Trái đất hờn đôi lứa chia đôi
Trần gian sao lắm xa xôi
Phương trời cách biệt
Đá Vàng Trôi
Đá Vàng Trôi
Khi chiều phai nắng còn hiu hắt
Nhớ cảnh xa rời nước mắt rơi
Xin lỗi trăm năm tình đánh mất
Hay buồn vò võ suốt đời