Tình Thơ Đôi Mắt
Đôi mắt ai nhìn gửi tặng tôi,
Chỉ là ánh mắt liếc qua thôi.
Tôi nhận từ người gì vậy nhỉ?
Hay là mắt bé đã yêu rồi?
Ai Hiểu Lòng Tôi
Đêm thâu gió lạnh thiếu hồn trăng,
Lất phất ngoài trời mưa vẫn giăng.
Lệ sầu tí tách rơi quãng vắng...
Lòng tôi ai đó hiểu được chăng?
Tình Gửi Trăng
Gửi chút tình trăng nhận lấy chăng,
Sao đành im lặng chẳng nói rằng?
Một chữ tình ai nỡ bẻ đôi vậy?
Nỡ để mình tôi sầu dưới trăng.
Tình Đời
Không phải tình đời chẳng đắng cay,
Yêu, hờn, trách, giận có mấy ngày.
Khi nhớ, khi buồn, khi trách tội,
Khi tình vụt mất ngỡ mình say...
Kimi,
QUOTE(blackhair @ Mar 24 2006, 03:20 AM) Tình Gửi Trăng
Gửi chút tình trăng nhận lấy chăng,
Sao đành im lặng chẳng nói rằng?
Một chữ tình ai nỡ bẻ đôi vậy?
Nỡ để mình tôi sầu dưới trăng.
[right][snapback]139125[/snapback][/right]
Hân hạnh bắt tay đón tiếp Buông xuôi trăng đã khóc đêm ngày
Bình minh...? sẽ chẳng có ngày mai
Chữ tình... trốn chạy trăng không nhận
Trăng ôm niềm khốn khổ... vì ai?