Oakland .
ngày , tháng ...năm .
Mùa thu đã tới không gian lạnh
lá xanh nửa vàng ở trên cây
mây xám về đây như sắp sữa
mưa tưới cuộc đời hạn đã lâu .
Cầu đỏ , sáng nay sương mờ trắng
dọc theo bờ cát ... mỗi mình tôi
không phải đi tìm dăm kỷ niệm
chỉ là - Tưởng nhớ một người xa .
Ngoài kia biển lớn ... nơi phương ấy
nguyên nhân đau nhói của lòng tôi
cũng là lý do ... Đêm thức giấc
gọi nhỏ tên người , em ở đâu ?
Mùa thu miền nam , không thấy đổi
không có lá vàng như ở đây
nhưng tôi tin chắc em sẽ biết
ngày đó , năm nào hai đứa vui .
Mùa thu năm nay lại lỗi hẹn
em có ngồi chờ ... ghế công viên ?
Đễ nghe bụi bay , cay lòng mắt
hờn giận thật nhiều và cũng yêu ?
Tình duyên chưa kết... sao dang dở
mộng mơ chưa thành đã vội tan
cô dâu của tôi còn bên ấy
chú rễ tôi buồn bước lang thang ...
Nha
Kimi,
Thu lại đến rồi thu dấu yêu
Không gian mưa lạnh nhuốm tiêu đìu
Lá vàng rơi mãi và rơi mãi
Ta mất ngày xanh từng chắt chiu
Cát trắng trong ta vẫn mịn màng
Như bàn tay nhỏ em mơn mang
Ta đi trong cát tìm hư ảo
Để nhớ ngày xưa ta với nàng
vamco,
Oakland. Ngày ... tháng ... năm .
Ngày dài , tháng rộng kéo lê mãi
bào mòn cuộc đời kiếp tha hương
trông mong gì nữa cuộc nhân thế
chán ngán lắm rồi ... quê hương ơi
Đêm nay trăng về soi Oak land
thành phố lặng im .... đợi tử thần
tội ác ngày càng trỡ nên bạo
một week end buồn mấy người Died.
Thành phố thiên Đàng của tội lỗi
cướp của , giết người ở mọi nơi
năm nay không chừng hơn năm ngoái
xã súng bắn người giữa thanh thiên .
Oak land ban Đêm giờ yên tỉnh
chắng ai ra ngoài ... sợ chết oan
thất nghiệp , đứng Đường đầy cả phố
xì ke , đỉ , điếm ... ngời ngời đi .
Muốn về quê Việt thân , thương , mến
lại sợ người cười ... Việt ba lô
nên nấn ná mãi ... buồn một kiếp
tiền đễ dành hoài chẳng thấm đâu .
Nha
Kimi,
Ngắm cảnh mùa thu lại nhớ người
Thương về quê củ lắm ai ơi
Xa xôi đất khách thân lưu lạc
Hụt hẫng thương ai khóc nữa vời
Nơi đây cũng có lá vàng bay
Nhưng không còn có em trong tay
Anh nhặt lá thu trong luyến nhớ
Tình đó ngày xưa gửi đến ai
vamco,
Oakland . 20-09 .
Ngày mai đám cưới người thân
trong nhà vui vẻ tiếng cười dòn vang
ngoài sân hoa nắng rạng ngời
mùa thu vừa kết lá vàng trên cây .
Bỗng dưng có một chút sầu
len lén vào hồn ... ơi nhớ phương xa .
biết người còn tưởng đến ta
cô dâu , chu rễ ... giấc mơ đôi mình
Nha