Biếu không
Gắng dấu như bưng một tấm hình
Vì ngóng ngang, dọc cũng chả .....xinh
Thế mà lại có ngừ qua kiếm
Muốn mượn coi tí , thật thất kinh
Ảo Mộng
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2011-12-6 10:25
http://img856.imageshack.us/img856/1319/1aomong.jpg
BẾN VẮNG CHIỀU NAY
BẾN VẮNG CHIỀU NAY
Người ngồi trên bến vắng
Nắng mong manh trờn mình
Chiều buông tiếng lặng thinh
Mà lòng xôn xao lạ
Con sóng
Diệu Nguyệt đi rồi .....
Thôi rùi Nguyệt đã theo chồng
Đi theo Tình Lệ(LTS) chẳng mong ngày dzề
Tình Sa sống ở nhà quê
Cúp điện thiếu nước Nguyệt mê nổi zì
Đêm nằm
Có một tình yêu
Không váy Ðình Bảng, không lá diêu bông
Không đồng chiều, không cuống rạ
Chỉ phố và phố, mặt người xa lạ
Chị đi lấy chồng - chị đi lấy
Thêm lần rong ruổi phù hư
Thêm lần rong ruổi phù hư
Trăng đi hồi tối đêm qua
Chỉ còn sót mảnh mây già xa xôi
Âm thầm nhìn núi ngó đồi
Mùa thương lên đỉnh mắt
Đôi Bờ Sông Thương by GIáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-10 08:10
http://img195.imageshack.us/img195/7318/doibosongthuong.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=uA__SKCWuSQ
Nuối Tiếc
Áng mây đứa đón mưa về
Riêng em ngớ ngẩn, tràn trền nhớ ai
Nhớ người canh phúc, từng giây
Để cho lòng mải, thoáng vào bến mơ
Nhớ thương