Mười Năm Sau
MƯỜI NĂM SAU !
Mười năm sau đó anh còn nhớ ?
Đôi mắt hay buồn của bóng thơ
Vô ý đã làm tôi đợi mãi
Mùa Thu lá đổ chất chồng mơ
Trả Lại Tôi
Bài được thuvang sửa lúc 2012-6-10 03:43
Trả Lại Tôi
Trả lại tôi, đường quen phố cũ
Quay về hong ấm một chiều mưa
Không gian
Nỗi Sầu Vương Mang...
Anh đã biết tình đầu tan vỡ
Là trọn đời mãi sợ tình yêu
Vương vấn thương nhớ bao chiều
Kết se tơ mối mơ nhiều tình say
Anh đã biết
Viết Tặng ( Cho Người )
Xin viết tặng dòng thơ song thất
Lục bát sầu chất ngất thương đau
Từ khi dang vỡ duyên đầu
Bao nhiêu lệ Đắng đêm thâu
Yeu em
Yêu em yêu mãi muôn đời
Yêu luôn câu hát giọng hò của em
Yêu từ bờ suối ngọn dâu
Yêu sang ánh mắt đưa tình của
Niềm Đau và Nỗi Nhớ
Bất ngờ
Khi nào nắng đổ bên kia
Gởi anh ngày tháng buồn chia không đều
Hong rồi chớ trả em nhiều
Cái phần thương nhớ hắt hiu tìm về
Gom Mơ U3 Mộng ...
Gom Mơ Ủ Mộng
Này thương nhớ cùng mơ ta vào mộng
Cho ngày dài tháng rộng bớt sầu đan
Cho tim ta còn thoáng chút ngỡ ngàng
Người yêu