LÂMTUẤNHIỀN,
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2013-5-12 11:09
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2013-5-12 11:08
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2013-5-12 11:07
MỘNG BÌNH THƯỜNG.
Xin ước cùng Em chung lối mộng.
Tình Anh, lấp khoảng trống cho đời..
Thương nầy nguyện giữ không vơi,
Bằng lòng Em nhé! Trao lời tương tư?
Chữ yêu bao thuở là vô tự.
Định nghĩa hoài từ ngữ chẳng xong.
Nhân gian không thoát tình hồng,
Tim luôn nhường bóng giai nhân ngự vào?
Bốn mùa mưa nắng gây chao đảo.
Bước chẳng hanh hao tạo cách rời.
Địa đàng nguyên khởi là nơi,
Thiên trù hạnh phúc bên người thương yêu.
Trăng về khoe dáng trên cành liễu.
Xin đón vào mơ điệu nghê thường.
Hồn thơ ngào ngạt vấn vương,
Là đây, có phải thiên đường đôi Ta?
Trần gian ơi! Xin cho đa tạ.
Trăm năm vui, đáp trả nồng nàn.
Võ vàng nhớ Giáng thu xưa.
Yêu Em tròn kiếp, không thừa thãi duyên.
(Mình là đôi uyên ương...tình đoạ!)
LÂMTUẤNHIỀN
*Cảm tác khi nghe qua bài hát Hai lốii mộng trong Youtube của GTX, cám ơn.