Bông trắng của tôi
Bông trắng của tôi
Giờ đã lớn con còn gọi Mẹ
Trong lòng giữ mãi chẳng hề quên
Những gì vất vã xa xưa đó
Thương Mẹ gầy vai dạ
Tự Tình
Bài được thuvang sửa lúc 2011-12-5 17:09
Tự Tình
Người ta đem lửa thử vàng
Còn tôi đem dạ nồng nàn thử ai
Rượu kia đếm đủ
MÌNH ƠI ! MÌNH À !
MÌNH ƠI ! MÌNH À Sưu tầm
Thân tặng những cặp trong lứa tuổi 50 - 90.
MÌNH ƠI ! MÌNH À
Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ
Buồn Da Diết by Phố Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-25 06:03
http://imageshack.us/a/img405/4083/buoniet1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=BRHHLxqWxX4&
Ta Vào Huyền Thoại
2082
Ta Vào Huyền Thoại
Còn gì trong giọt nắng xanh
Còn gì trong những hanh hanh chiều tà
Hay là còn chỉ mình ta
Bên đầu một dãy ngân hà
Thơ lục bát
Bỗng Dưng
Bỗng dưng thèm chút gió thu
Cánh diều lấp lo vi vu đợi chờ
Chiều tà cứ ngỡ đêm mơ
Bỗng dưng thèm bóng trăng mờ đêm
Buồn
Hw 1 đống để trên bàn
Tui đây dzô chat 1 tràn rùi ra
chả ngờ bả thấy bả la
Tui đây dzọt trước bà cứ dzô ra mà kiêu trời