Góc phố này... lối nhỏ ngày xưa
Đả minh chứng bao lời thề hẹn
Nhưng hôm nay tình không tròn vẹn
Con phố buồn nay cũng quạnh hiu
Cây úa lá chim không buồn hót
Mây thẩn thờ lặng lẻ em trôi
Chỉ một mình tôi với...riêng tôi
Trong cô đơn-tâm tư thầm trách...
dreamheartviole,
Ta tự trách mình không tài cán
Không dữ được bước bóng người xưa
Để rồi người ấy đã sang ngang
Ta ngồi mình ta buồn vô tận
VCD_Angel,
Ngày nào ta cũng có nhau
Giờ đây riêng rẻ lòng đau thắc lòng
Này người anh còn nhớ không ?
Thửa xưa hai đứa, thường ngóng trong trăng về
thicoc007,
Định mệnh an bày duyên chúng ta
Yêu thương say đắm cũng phai nhoà
Dù níu kéo thêm nào có được
Áo-Đầu không thể dám mặc qua
VCD_Angel,
Có nổi buồn nào mà em chẳng bước qua
Chuyện tình nhân thế mau phai nhoà
Em đâu có trách sao ai mau quên hết
Mà em chỉ trách, vế lòng mải đau
dreamheartviole,
Nỗi buồn vô tận anh cho ta ...
Bao nhiêu kỷ niệm gói làm quà
Bao nhiêu thơ tình thành giấy gói
Sợi giây tình ái biến thành nơ ....
TrucQuyen,
Lối cũ ngày xưa đã rêu phong
Giữa trời nắng hạ ngỡ mùa đông
Góc phố buồn không gian cô tịch
Chợt nghe hồn rơi vào hư không
Anh đi rồi cõi lòng quạnh vắng
Mùa xuân về chẳng mang giọt nắng
Chim biếng ca hoa lá ưu sầu
Anh đi rồi hoa ngâu chết lặng
VCD_Angel,
Yêu cũng vẹn trăng tròn
Lẻ nào quên hết chẳng còn nhớ chi
Thương anh em chẳng ngại gì
Thế yêu anh mải, tình si mải người
Mặt dù anh đã quên lời
Mà người thường hứa yêu hoài em thôi
Lời yêu trót lưỡi đầu môi
Mấy ai mà chẳng quên rồi là xong
Yêu người 1 kiếp lòng đong
Thề không gian dối thay lòng vì ai
thicoc007,
Thứ tha cho lổi lầm này
Trút cho em cả chua cay ái tình
Phận buồn sao quá điêu linh
Yêu chi để khổ tội tình riêng em
VCD_Angel,
Một năm, một tháng đã đầy
Tình này cũng vẹn trao ai đó rồi
Giờ thì hai đứa đôi nơi
Lòng này chẳng tiếc rằng tôi một mình
Dù sao tron nghỉa ân tình
Em chẳng than trách rằng anh phụ dong
Có trách thì trách trong lòng
Cho một số kiếp bèo bòng nổi trôi
Suốt kiếp vẩn mải đơn côi
Có hình không bóng thà thôi chẳng màng
Mai đây có bước sang ngang
Em đây xin chúc cho chàng duyên mai
Yêu rồi thì vẩn nhớ hoài
Giờ xin ghi chép, chuyện ai với mình