Ngoài hiên hạt rụng giọt lê thê
Tâm tư vẫn nhớ dòng mơ ước
Tấc dạ không quên chữ hẹn thề
Tóc bạc năm dài pha khát vọng
Lưng còng tháng vắn nhuộm đam mê
Ta hoài đợi bóng ngày quay lại
Tiếng thủy lời chung khỏi tái tê.
TV
JimmyLy,
xưa nay tôi rất thích làm thơ....viết theo song thất
thuvang,
Trả lời
Hihi...vậy xin mời Hia , hai anh em mình họa thơ cho vui nhà vui cửa nha :)...phòng thơ vắng vẻ wá hà đôi khi " sợ ma "..hihi
TV cũng thích loại thơ thất ngôn tứ tuyệt , ý tưỡng rỏ rệt... và dễ làm so với thơ Đường luật...