Giờ anh hiểu nợ tình em khó trả
Kiếp nợ nầy,sao anh trả cho xong
Chuyện đợi chờ như nước cuốn trên sông
Anh đã hiểu chẳng thà không gặp nữa
Thời gian làm liều thuốc chữa tim đau
Thật vô phương hàn gắng lối yêu nầy
Lạc đời nhau từ lúc ấy em đi
Rồi xứ lạ mong cho em tuyệt vọng
Mới hay rằng đời đã ngã chiều Thu
Bao nhiêu năm anh vẫn mãi âm thầm
Ôm nỗi nhớ trong tim buồn cô quạnh
Thôi bây giờ ta hẹn kiếp lai sinh
Em đợi nhé nợ tình em anh trả ..........TT...
buo^`n,
chúc TT zui zẻ và làm nhìu thơ hay để các bạn cùng thưởng thức
Lâm Đại Ngọ,
Ngọc đang chuẩn bị đi học nhưng cũng xin lon ton chạy vào welcome TT chút nha, hẹn chiều nay đi học về sẽ làm thơ tặng bạn
='0' />
lover,
Lâm Đại Ngọ,
Nợ duyên - duyên nợ khó giải phiền
Một đời duyên kiếp lắm truân chuyên
Một khối tình sâu nợ lòng biển
Em về theo lời nguyền luân phiên ....
='0' />
Tran Tam,
Anh vẫn biết đời còn nhiều nghịch cảnh
Nên đôi mình không mộng đẹp uyên ương
Để vấn vương một khối tình không vẹn
Em đâu rồi khung trời củ anh yêu
Có nhiều đêm anh một mình tự hỏi
Kiếp nợ nầy bao giờ trả cho em
Em yêu nhé cho anh thêm kiếp nữa
Nợ tình nầy anh trang trãi cho em
DKNY76,
DKKN,
Xin thứ lõi lời thơ toi mọc mạc
Có đọc ròi xin ai đó đừng chẽ .....
....
Thãy máy bạn làm thơ hay quá mình cùng xin ũng họ mọt bài nhưng sợ làm tẹ quá mãt hứng cũa mãy bạn .... mãy cau tren thay lời nha