Nô lệ Việt Nam .
Như những hạt mưa mùa thu
trót sinh ra trong bụi đời
em đã đến ... không ngày mai
trong cơn cuồng điên vật , chất
ở thôn quê hay thành thị
nuôi thân , bán mình cho quỷ ...
Việt Nam oanh liệt muôn đời
trăm trang sữ ... chống xâm lăng
đời nào cũng có anh hùng
Hôm nay ôi thân phận Việt
nhược tiểu , nghèo , thất học
sống không biết đến ngày mai
biết làm gì hơn trắng tay .
Cứu cha , mẹ lũ em thơ
những tờ bạc nhuốc nhơ ấy
đưa em vào đời lưu lạc
thân phận nô lệ Việt Nam
những giọt nước mắt mùa thu
không làm ai xót thương em ?
Thượng đế đang ở chốn nào ?
Cam bo đia , hay Tai wan
từ Trung Quốc đế Thái Lan
nơi nào cũng có nô lệ
ánh mắt ngây thơ , tội nghiệp
bao lần hướng về quê hương
Chúa phật cũng đành làm ngơ ?
Những ánh mắt ... mái tóc xanh
em có bao giờ nhớ quê
nho nhỏ em có gọi thầm
nhớ nhà lắm ... ba ,mẹ ơi .
nha
vamco,
Hơn 1000 năm bắc thuộc tủi nhục ;
lịch sử Việt Nam tưởng mãi mãi thanh bình .
Ngờ đâu hôm nay
một nhóm người đã đưa đất nước
vào chuổi ngày đen tối cùng cực .
CHƯA BAO GIỜ quê hương ta
không khác gì địa ngục
Bán thân ... thà làm nô lệ
Kia
hằng triệu trẻ suy dinh dưỡng
Đó
tương lai Việt Nam
Một nhóm người giầu có , cơ hội
sẽ dâng đất nước cho ngoại bang
không tiếc , thương
không biết xấu , hổ
miễn là đầy túi tham .