NHỮNG GIỌT LỆ
Trời hỡi bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si .
Họ đã xa rồi không níu lại
Lòng thương chưa đã , mến chưa bưa
Người đi , một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ .
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu ?
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi ngững giọt châu .
Hàn Mặc Tũ(1912_1940)
thuvang,
Trả lời
Anhtt1 thích thơ Hàn Mặc Tữ hén..... Một thi sĩ tài hoa , bạc mệnh !
Thơ tình của Ông Hàn hay lắm , và cũng buồn lắm phải không Anh1?
Nhất là những bài khi ông ấy sắp lìa đời :(
anhtt1,
hì hi....cũng thích lắm, có bãn nhạc hay về Mặc tữ nữa, vừa rùi có đi chơi với các bạn thăm mộ họ HÀN , nhìu bạn cũng đi thăm
gần đó là bãi tắm hoang hậu , thợi Bảo đại, giờ khu này thành khu du lịch đông khánh rồi đó Thu vàng oi:)