Những cơn mưa bất chợt ,
Sao mà đến nhanh thế .
Cũng như tình đôi ta ,
Cũng thật nhanh không kém .
***
Thời gian thoắt trôi qua ,
Em còn nhớ hay quên ???
Ngày nào mới biết nhau ,
Nay đã yêu mất rồi .
***
Ngoài kia mưa vẫn rơi ,
Lòng anh chợt nhỏ lệ .
Vì nhớ em không nguôi ,
Em có nhớ anh không ???
***
Giọt lệ hòa trong mưa ,
Mong nỗi buồn tan nhanh .
Giọt tình lẫn vào tim ,
Tạo thành mưa tương tư .
***
Tiếng tí tách trên hiên ,
Tiếng nức nở trong tim .
Quyện với nhau làm một
Bản tình ca đêm mưa .
***
Gió ơi Gió đừng thổi ...
Con tim đang lạnh buốt .
Em là ngọn lửa tình ,
Hãy sưởi ấm lòng anh
***
Sau cơn mưa ... trời sáng
Tình nảy nở đâm chồi ,
Ra hoa và kết trái .
Trái yêu dâng tặng em
VCD_Angel,
Trời sao lạnh qúa
Thắm vào làng gia
Làm ta rung rét
Má môi đỏ chét
Muốn thét muốn gào
Trời nở lòng nào
Mưa ào đổi tới
Đang ngồi khơi khơi
Ước hết thân tôi