Thơ bút tre: Ngày xưa... ( sưu tầm )
Ngày xưa Bu nó hiền lành
Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà
Từ ngày Bu nó đi xa
Mùi chanh Bu nó quăng ra lại vườn
Chỉ còn giữ một
Thêm chứa chan - Tp
Thêm chứa chan.
___________________________
Trong gió vừa rơi chiếc lá vàng
Khơi hồn cũ dậy nhớ mênh mang
Cớ gì mộng mị cho thao thức
Đành thôi - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-27 08:06
Đành thôi.
______________________________
Chợt đến rồi đi gởi lại buồn
Không còn duyên nợ
Đêm trên vai
Đêm trên vai
Đêm trên vai .. nặng gánh buồn
Tội mây che lấp chữ thương cuối trời
Trong ta có cuộc tình rời
Lang thang ngày tháng xa
Phố Về Đêm by ThuVang
http://img155.imageshack.us/img155/8531/phovedemtv.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=QB_rZLrrN4o
Co Ro
1054
Co Ro
Co ro tìm chổ bên đời
Ngủ Ngon Mẹ Nhé!
http://i62.tinypic.com/2ewgk8x.jpg
Ngủ Ngon Mẹ Nhé
Lời ru văng vẳng ngoài hiên
Xuyến xao gợi nhớ mẹ hiền yêu thương
Chiều nghiêng vạt
1.001 định nghĩa về vợ
Hôm nay mùng 8 tháng 3
Không biết định nghĩa Vợ là chi đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa