chào cả nhà, BT bận qúa nên hôm nay mới trở lại.Thôi tự phạt bằng mấy bài thơ Đường nhé
Nhớ Quê
Thơ thẩn bên chiều với nắng vương
Mây bay lây lất khói mù sương
Đường xưa lá phủ tràn nhung nhớ
Lối cũ rêu mờ kín luyến thương
Thổn thức niềm đau đời viễn xứ
Bồi hồi nỗi hận kiếp ly hương
Quê xưa tranh đẹp muôn màu sắc
Nay gợi lòng đau nỗi đoạn trường
BT
Kimi,
Kimi vào thường lắm nhưng cũng vô đây chịu phạt với winh BT cho có bạn . hi hi hi
Lối củ giờ đây đã nhạt màu
Sương khuya còn đọng dấu xôn xao
Người đi xa cách đâu còn thiết
Cảnh đẹp quê hương của thuở nào
Bây giờ ai chẳng luyến lưu nhau
Không nhắn một câu bởi tại sao
Để chút vương sầu trong nổi nhớ
Tâm tư trắc ẩn dạ nao nao
BatTu,
BT & KM cho BT ké nhé
Nhớ Quê
Thắm thoát một năm lại qua đi
Nhớ thương quê Mẹ mắt hoen mi
Cảnh xưa làng củ xa dịu vợi
Đường về khuất bóng lạc lối đi
Lằn theo tâm trí tìm vết tích
Nhạt mờ năm tháng lẳng lặng trôi
Bức tranh đơn sơ ai khéo vẽ
Đồng Tử chăn trâu đang mĩm cười
buomtrang,
Xuân Hải Ngoại
Đón xuân hải ngoại cực gì đâu
Tuyết phủ mênh mông trắng một mầu
Mới sáng rơi mưa mong chấm dứt
Để chiều chẳng nắng đợi hơi lâu
Ngày xuân chỉ thấy "biu" hoa mắt
Cảnh tết mà sao việc ngập đầu
Chán ngán mỗi lần xuân hải ngoại
Vác cày dong duỗi quá thân trâu
BT
HangXom,
Ai bảo chăn trâu là .. cực khổ
Đi làm nhiều lúc khổ hơn trâu
Đầu năm vác cuốc đi vô shop
Tối ngũ gác cần mệt phờ râu
Dầu năm bên ấy làm cực khổ
Bên này tớ cũng giống vậy thôi
Làm nguời có lúc vui lúc khổ
Có điều nhiều khổ ít khi vui
='0' />
lover,
Hihi thơ AHX dzui ghê đoá hi
='0' >Kiếp nguời như kiếp dã tràng thôi
Cày bới nhọc công suốt 1 đời
Nhắm mắt xui tay vào huyệt lạnh
Duy có trái tim chứa bóng người
Ngồi đây mà trách cái chữ đời
Nói hoài nói mãi cũng thế thôi
Năm hết ngày wa thời gian lẹ
Gặt hái được gì ...thế nhân ơi .......hihi
buomtrang,
Mới đó mà lại Xuân nữa rồi ....
Xin chúc mọi người bài thơ Đường luật .
Chúc Xuân
Ngày xuân nâng chén chúc cho nhau
Năm mới không lo nghĩ nhức đầu
Danh vọng tự dưng tới ẩn náu
Tiền tài chẳng ước chạy vào mau
Bước ra ngõ gặp Thần may mắn
Trở lại đụng ngay Thánh chẳng cầu
Hạnh phúc tràn lan tựa bể lớn
Dồi dào thi thể mãi không đau
BT