Nhỏ Chờ Anh ...
Anh đừng đến, đừng tìm chi nhỏ nữa
Trả lại này những cóc ổi ô mai
Kẹp trâm cài áo lụa lẫn vòng tay
Anh mang tặng cho những ai anh thích
Anh đừng đến nhìn Nhỏ như con nít
Chẳng yêu đâu còn mải nghịch năm mười
Đừng len lén cuỗm đi mất nụ cười
Nhỏ nằm vạ thì anh ơi khổ lắm
Anh đừng đến xin màu môi xanh thắm
Chẳng cho đâu, anh hay quỵch nợ mà
Mượn trái tim bao lâu rồi chửa trả
Lãi cộng lời chưa mặc cả .Đừng mơ
Anh đừng đến, giả như rất tình cờ
Mà thật sự đã đứng chờ lâu lắm
Nhỏ thấy hết từng cái nhìn say đắm
(Nhỏ vô tình không cố ý đâu cơ ...)
Anh đừng đến, mượn vở nhỏ gởi thơ
Nhỏ bận thi không thì giờ để đọc
Anh đừng đến nữa, sân trường lớp học
Chúng bạn cười không khéo nhỏ bệnh tim
Anh đừng đến ...
....Nhỏ chờ anh qúan nhỏ
Kimi,
Bluebonnet đến với VCD . Hy vọng sẽ còn được thưởng thức thơ BB nhiều hơn nữa .
( Thắc mắc : Sao bài thơ " Khác biệt " của BB không thấy bên room thơ đối đáp vậy ???
Và hình như bài " Nhỏ chờ anh " post bên room thơ vui nhí nhảnh đúng hơn )
Bluebonnet,
DKNY76,