NGƯỜI TÌNH NHẬT KÝ
Trang giấy trắng.. vẽ hoa màu tim tím
Hàng chữ xinh em viết lại bài thơ
Ép lá khô tô đậm trái tim mơ
Đêm ôm ấp ..gởi người tình nhật ký
Bỏ Nhau
1261
Mình bỏ rơi nhau trong cuộc đời
Trả thương về lại với ngàn khơi
Thả dòng lưu luyến tràn ra biển
Để sóng vỗ bờ gọi nhớ
Hôm qua
Hôm qua
Hôm qua thơ thẩn hiên nhà
Biết xuân chưa đến cành hoa cũng tàn
Để buồn trên chút dung nhan
Nghe trong thăm thẳm ngỡ ngàng tràn dâng
Vầng Trăng Gói Nửa by Uyên Uyên
Bài được uyenuyen sửa lúc 2014-1-23 07:06
http://i42.tinypic.com/hufwn8.jpg
Chỉ yêu mình anh
Chỉ yêu một mình anh
Nếu em không nói ...
tình yêu đã
như dòng sông ra biễn
theo dòng đời , theo thời gian
nhạt nhòa dư ảnh
chẳng
Chút Nhớ
5/18/05
Ta về lại nơi xưa tìm chút nhớ
Mùa hạ nào còn bóng dáng của ai
Nay trở lại thấy cảnh tàn hoang dại
Bước lang thang
Đêm Hẹn
Đêm Hẹn
Đêm nay trăng khuyết tầng mây
Gió không buồn thổi chỉ dây dưa luồn
Đèn vàng mờ một góc đường
Người hình như cũng không
Tập Làm Thơ
http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/buom.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='buom.gif' />
Lầm Tin