Hồng Oanh
thuvang, uyenuyen, 2010, GiángThuXưa, thuvang,
[table=98%]
[tr][td]
[tr][td]
Hồng Oanh
[/td][/tr]
[/table][/quote]
[/td][/tr]
[/table]
[quote]thuvang gửi lúc 2012-6-12 15:52
[/quote]
Nhớ Anh(2)
Nhớ Anh (3)Mây đen giăng khắp đầy trời
Hi,Các bạn Hồng Oanh , Thu Vàng, Uyên Uyên.
Xin cho 2010 được viết tiếp bài thơ :NHỚ ANH ,nhé !
NHỚ ANH < số 4>.
Đêm nay em ngắm sao trời
Lòng nghe man mác-buồn ơi quá buồn !
Nhìn về nơi ấy ,người thương
Xa xôi nghìn dặm,đoạn trường...nhớ anh !
Lòng em như đã đóng băng
Gió nào thổi được rung tàn lá lay... ?
Đêm nay ở cuối trời mây
Người ơi , có nhớ ? có hay ? em chờ !
Thương hoài...một khúc tình thơ
Thương hoài...một bóng ...xa mờ của anh ./.
[quote]NHỚ ANH < số 4>.
Đêm nay em ngắm sao trời
Lòng nghe man mác-buồn ơi quá buồn !
Nhìn về nơi ấy ,người thương
Xa xôi nghìn dặm,đoạn trường...nhớ anh !
Lòng em như đã đóng băng
Gió nào thổi được rung tàn lá lay... ?
Đêm nay ở cuối trời mây
Người ơi , có nhớ ? có hay ? em chờ !
Thương hoài...một khúc tình thơ
Thương hoài...một bóng ...xa mờ của anh ./.[/quote]
Nhớ Anh ( 5 )
GTX
[quote]GiángThuXưa gửi lúc 2012-6-15 15:03
Các bạn và 2010 Thân Mến ...... GTX xin họa tiếp theo bài thơ Nhớ Anh nhé ..!
[/quote]
[quote]Nhớ Anh ( 5 )
GTX[/quote]Nhớ Anh (6)
Đôi ta chung một bầu trời
Mà sao xa cách hai nơi tình buồn
Vẫn chung nhau một mùa thương
Đau lòng quấn mãi đoạn trường-nhớ anh
Hạ ơi nhung nhớ thành băng
Lạnh cô miên giấc, trăng tàn mộng bay
Ngồi nhìn cuồn cuộn gió mây
Chợt nghe tiếng khóc đọa đầy nguyên sơ
Giữ hoài một nét tình thơ
Ngâm nga khuya vắng thẫn thờ nhớ anh ...!
Thuvang
ads
module block ngaunhien
Bài được HaiDuong sửa lúc 2012-10-15 16:39
http://imageshack.us/a/img854/4787/noibuongiurieng.jpg
Đêm khuya lóc cóc một hai
Cầm chai ai hỏi chờ ai hỡi nàng
Trong vườn bóng tựa gốc chanh
1943
Gượng Lên Tiếng Thở Anh Ơi !
Hình như mây đã vỡ òa
Tan theo từng mãnh gần xa cuối trời
Trăng kia thì vẫn xa xôi
Về không kịp nữa
Mùa thu buồn lắm ai ơi
Gió thu lạnh buốt, cả trời lẽ loi
Lá thu từng chiếc vẵn rơi
Mùa thu còn khóc tình đời trái ngang
Mây
Giận Thu____________________________ Sao về một dạo lại ra đi Để nhớ thương kia được những gìNắng úa tô che màu mộng vỡLá khô hát biệt khúc xuân thì
http://img3.imageshack.us/img3/989/loihen.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=H5bhn5H7AYM&
Tôi vẫn viết những dòng thơ đơn độc
Giữa đêm thâu cơn gió lốc lạnh lùng
Khi trăng sao vùi giấc giữa không trung
Thơ lặng lẽ không ai cùng vần